Mình thích ăn uống và khám phá nhiều nhà hàng, mặc dù đối với nhiều người thì cái "nhiều" đó chẳng đáng kể lể. Nhưng mình vẫn muốn viết ra những nhận xét của mình về một nhà hàng mình đã từng ăn, cũng là để giúp các bạn khác, trong quá trình "googling" lựa chọn ra nơi phù hợp.
Xin lưu ý thêm là các ý kiến có thể chủ quan vì mình đi ít người và ăn ít món.
Nhà hàng 45 Foodshop Trúc Bạch
Hầu như tất cả các món truyền thống của Ấn Độ đêu bắt đầu bằng chữ “cà ri”, nếu không thích ăn cay, hãy hỏi nhân viên phục vụ hoặc đọc kỹ thành phần món ăn, thông thường, những món có kem tươi hoặc phomat sẽ không cay và ngon hơn (ấy là theo khẩu vị ghét cay yêu ngậy của mình).
Quán nằm trên đường Trúc Bạch, đối diện hồ Trúc Bạch, nên tầm nhìn rất thoáng và lãng mạn. Tuy nhiên, view đẹp chỉ khi bạn ngồi tầng 1, lên tầng 2, không gian ấm cúng hơn nhưng không có cửa (hoặc cửa không mở) nên ưu thế đó không còn nữa.
Các món chính của Ấn đều là cà ri nấu với các loại thịt và nước sốt sền sệt, mình thử mấy món thì thấy cà ri sốt kem tươi thịt bò là ngon nhất, béo béo ngậy ngậy và không cay. Cà ri gà là dở nhất vì thịt khô. Cà ri rau (gồm các loại đậu) ăn cũng được, thích hợp với người ăn chay, nhưng hơi cay ngay cả khi đã yêu cầu ít cay.
Ăn với cà ri là món bánh Naan truyền thống Ấn Độ (bánh mỳ hình tròn, nướng với phomai hoặc bơ, ăn với bơ ngon hơn vì không bị mặn) hoặc cơm nghệ. Mình thích ăn bánh Naan hơn vì vị ngọt và mềm vừa phải, cơm thì hơi cứng và khô đối với mình.
Ngoài ra, mình cũng đã thử món Gà nướng, ăn kèm các loại nước sốt (bạc hà, sốt me, xoài xanh ngâm muối ới), vị rất lạ và ngon.
Khuyến nghị nên thử: cà ri các loại với kem tươi ăn với bánh Naan, Gà nướng. Hôm nào trời mát, các bạn nên thử món trà gừng (nóng), vị cay nhẹ, thơm thơm, thích hợp ngày mưa lạnh.