Cả thời sinh viên gắn liền với quán này. Nếu mà mắt nhắm mắt mở ko đề cập đến vấn đề VSATTP thì quán này rất ngon và đầy đặn đấy ạ. Nước lẩu chua chua ngọt ngọt, thơm vị dứa. Quả nước chấm thơm mùi gừng, cay cay ăn hợp vô cùng. Đĩa như hình là của nồi 400 gồm thịt chín, tái, gân, sách, pín, đuôi, còn đậu, váng tính tiền riêng. Thịt bò ngon, trừ thịt tái và sách (sách để lâu ko gắp rất dai). Bánh phở thái to bản, vừa nhúng vừa tách tách các sợi phở ra cho ngấm nước lẩu. Quẩy thì dày bột nhưng ỉu, ko ngon ko giòn bằng hồi xưa, chê điểm này. Đậu phụ trắng mềm, ngậy, ngon phết. Váng đậu thì chiên quá lửa, lại chê. Quán giờ mở rộng ra cả bên cạnh, có cả điều hoà nên mùa hè ăn cũng gọi là mát mẻ.

Nói chung là ngon, rẻ, thời kỳ giãn cách mua về nhà ăn nhớ rửa lại rau nha các bác ơi!

P/s: kinh nghiệm gọi món. Ví dụ đi 4 người gọi nồi 300 hoặc 400 thôi, ăn hết thịt gọi thêm thịt riêng, 100-200 tuỳ mình gọi. Như thế rẻ hơn vì nồi 400 nó trông chả khác gì 500 cả

hình ảnh