Chào các mẹ,


Chắc không phải mẹ nào cũng tiện đường, tiện giờ để theo mẹ Kún Kín vào khách sạn năm sao thửa bánh đúng không, tại sao chúng ta không update danh sách các bakery gần gũi, tiện lợi cho nhau nhỉ.


Mình bắt đầu với hai cửa hàng nhé:


1.
Bánh ngọt Oanh Oanh
ở ngay đầu Lê Trọng Tấn, cạnh chỗ Viettel ấy, bánh ngọt ngon, mềm vừa độ, kem tươi, các loại cake như bánh táo, bánh chuối thì nhiều hoa quả, mềm mềm, dẻo dẻo, ngon lắm ấy. Sữa chua của họ cũng ngon nhé, cốc hơi nhỏ thôi. Cookies lưỡi mèo cũng ngon nữa.


Hàng này cách Hải Hà Kotobuki có một nhà thôi, nhưng vẫn đông khách lắm, bánh không bị khô khô như bên Hải Hà, bánh gato kem chuối của họ không thua gì Hải Hà đâu.


Nhược điểm: chỉ có bánh ngọt mà không làm bánh mỳ.


2.
S-hope
ở chỗ Phạm Ngọc Thạch, gần chỗ rẽ vào trường Việt Triều ấy, bánh mỳ ngon, các loại bánh kem, bánh mouse cũng ngon, nhưng cake chuối, cake nho, cake socola thì cứng lắm, không ngon đâu.


Hàng nay có cả sữa cua nếp cẩm và caramen cũng ngon lắm đấy.


Các mẹ làm ơn nối dài danh sách đi nhé.