🌱 cô Yến, người con gái tóc ngắn trong ánh điện lập lờ của mùa hè hà nội và anh thu tiền tóc dài ngang vai với bộ nail chặt đứt phần thiên hạ; cô cười tươi toát lên vẻ đắt hàng nhưng cũng không kém phần vất vả... Văn thế đủ rồi. Giờ thì rì viu!
🖇 mình gọi 2 bát đủ đầy 40k kèm theo 1 trà đá, vì quá no khi ăn 2 tăng trước M béo không tải được nữa
🖇 topping gồm: bún, nước dùng, đậu, riêu cua, ốc, chả cá, giò tai, hành phu, RAU RÚT ... vân vân và mây mây
🖇 chất lượng: uhm hứm mình đánh giá không cao lắm so với mức độ nổi tiếng của cô. Điều mình đánh giá cao ở đây là rau rút của cô không chỗ nào có kiểu này. Nước dùng tạm được, topping tệ nhất là đậu hơi hôi và cảm giác hơi cũ kỹ. Các thành phàn đi kèm không quá xuất sắc. MÌNH NHẮC LẠI MÌNH RẤT THÍCH RAU RÚT NHEEEE! SIÊU NGONNNNN!
🖇 gửi xe 5k
🌱instagram: caothienxfood

