Các mẹ đừng bị lừa bới bề ngoài hoàng nhoáng và quảng cáo của nó nhé, hải sản cao cấp, ặc ặc chán chưa từng thấy, mình thề từ ngày mình biết đi ăn buffer đến giờ, chưa bao giờ thấy cái nhà hàng nào, nấu ăn chán và đồ ăn dở như ở đó, đồ ăn thì lèo tèo,món nào cũng hết. Trước khi đến mình đã gọi hỏi có đầy đủ hải sản như quảng cáo không, nhân viên trả lời rất ngọt xớt, món nào cũng có đầy đủ như trên trang web chị ạ. Mình hí hửng đi ăn, đến nơi ngồi chán chê, đi loanh quanh vài vòng, hỏi có tu hài không, ghẹ không, nó bảo tình hình biển động nên nhà em hôm nay không có món đó chị ạ. Ặc chảng khác nào treo đầu dê bán thịt chó. Ăn xong cứ cảm giác bị lừa lừa ý.


TB: họ đề hải sản cao cấp, mà hải sản thì ít món lém, đồ tráng miệng lại còn dở tệ, lèo tèo vài miếng hoa quả, caramen lại mua trong siêu thị (hãng sản xuất là của BIG C).


Các mẹ nào có muốn thử cảm giác tức thì hãy đến đó ăn nhá :)). Tớ thì đi 1 lần và lần sau ai mời tớ tớ còn đánh cho ấy chứ đừng bảo đến đó ăn :)) sợ chạy mất dép rùi. hihi


http://www.hotdeal.vn/ha-noi/an-uong/buffet-nuong-lau-va-hai-san-cao-cap-15466.html