Hôm trước mình vừa mới thi xog kết quả chẳng ra gì nên mình và bạn mình quyết định đi ăn giải đen. Đang loay hoay tìm địa điểm, thì thấy trên trang facebook Địa Điểm Ăn Ngon Hà Nội có giới thiệu một quán ăn bít tết kiểu Pháp có giá khá rẻ, chỉ có 68k/suất mà lại có vẻ sang chảnh. Bọn mình quyết định đến ăn ở quán vì cũng gần trường mình học Kinh tế quốc dân mà chỗ ăn ở Đông Tác.Sau khi ăn mình thấy khá ngon nên quyết định lên đây để review cho các bạn. Hôm đây mình gọi bò sốt phomai, bạn mình gọi bò sốt tiêu xanh và một đĩa salad. Bọn mình không định gọi nước mà ngờ đâu lại được tặng hai ly rượu vang Tây Ban Nha. Chẳng biết uống vang đâu nhưng mà được miễn phí nên tội gì mà ko triển. Thịt bò khá mềm, nước sốt phomai của mình khá ngon có vị ngọt ngọt ngậy ngậy rất thơm. Đĩa của bạn mình ăn thử thấy cũng ngon mà không ngon bằng phomai của mình. Mình khá ưng ý với salad ở đây vì nó khá là lạ miệng vì có thêm mấy loại ô liu và phô mai mà ko thấy ở các quán khác. Mình thấy quán khá ổn về thức ăn. À mà anh chủ quán rất vui tính, nhân viên thì nhiệt tình lắm, khá thoải mái. Nói chung là mình thấy khá thích quán ăn vì đồ ăn ngon rẻ, không gian sạch sẽ thân thiện,phục vu nhiệt tình chứ không như mấy quán khác đã đến ăn lại còn bị chửi. Tuy vậy, quán vẫn có một điểm trừ là hơi nhỏ, bánh mỳ hơi ít mà mình lại là đứa ăn nhiều:((



Hôm mình đi ăn có chụp ảnh check in nên mình chia sẻ với các bạn luôn



Địa chỉ quán là số 3 ngõ 39 Đông Tác nhé.


Các bạn vào link này để xem thêm các món khác nhé https://www.facebook.com/Buddy2013