Quán này bình thường mình hay gọi Grab ship về cơ quan ăn. Thấy đồ giao về được đóng khá lịch sự và cẩn thận, tới nơi vãn còn nóng hổi. Hôm nay đến 29 Nguyễn Chí Thanh ăn, thấy thái độ phục vụ nhân viên khá tốt, nhẹ nhàng và nhiệt tình. - Về đồ ăn thì mình mới ăn sốt vang và bánh mì chảo, nhưng hôm nay gọi thử bit tet.
Định gọi bit tết Âu, nhưng shop bảo đầu năm chưa đủ người nên chưa làm nên ăn bit tết Á.
Món ăn nóng hổi thơm ngào ngạt đã ưng cái bụng, miếng thịt bò to, không dày lắm nhưng tẩm ướp kỹ vừa thơm vừa ngọt cắn chảy nước miếng. Với mình là động vật ăn thịt thì thế là đủ, những đồ khác thấy bình thường. Thấy bảo thứ 2,5 bit tet khuyến mại giảm giá nhưng mình cũng chẳng quan tâm.
#29nguyenchithanh

