[không nên đọc] vì sẽ bị nghiện món ăn trung đông đấy các mẹ ạ. Em đã nghiện, còn các mẹ thì sao. Hãy thử nhé !!!
Tình hình là rất tình hình các mẹ ạ, em trước đến giờ chưa bao h ăn một món ăn của hồi giáo vì nhìn thấy họ ăn hơi dị dị ( ăn bằng nồi dế vs phong cách giống trong phim cô dâu 8 tuổi là em đã thấy ngán ngẩm lắm rồi ). Mọi chuyện chưa dừng lại ở đây. Hôm nay, chớ trêu thế nào cả phòng em lại được sếp mời đi ăn nhà hàng ẩm thực trung đông mới oái oăm. Do sếp em là người Ấn Độ theo đạo hồi nên ổng kêu cả phòng phải tìm được đúng quán hương vị trung đông chuẩn thì mới đi, em lên hỏi bác google về “Indian restaurant in Hanoi” thì tìm ra cái quán tên cũng rất lạ luôn : “PK spice” bây h về em review lai cho các mẹ cảm nhận, tuyệt vời luôn các mẹ ạ. Mới bước vào quán ấn tượng luôn, phòng nhỏ nhỏ tí tí xinh xinh cơ mà ngồi ấm cúng lắm.
Có hình minh họa cho các mẹ luôn, cả phòng em đấy, sếp em là ông mũ đỏ.
Tiếp đến là gọi món, ối dời nhìn cái menu chán hẳn: em không biết tiếng anh mà menu toàn tiếng anh, em đành đánh liều cứ nhìn thấy cái hình nào ngon ngon là em chọn và kết quả là em chọn luôn món “CHICKEN MASALA”
Bonus thêm cái hình cho các mẹ dễ hình dung
Thoạt đầu tiên thì nhìn trông không hợp khẩu vị của em lắm vì em không thích ăn các món mà không có hình thù cố định. Xúc lên thử cái thử miếng đầu tiên thì cảm nhận rõ vị thơm của cari tan tan ngay đầu lưỡi, đến miếng thứ 2 thì phải nói là ngon thực sự luôn các mẹ ạ, các cụ có câu “phải mùi chùi không ra” sau cái miếng thứ 2 em ăn liên tục luôn ( hơi thô tí mà lúc ý em đói quá k kìm được).
Tiếp đến là 2 món ăn kèm cái màu trắng trắng kia em ăn nó rất giống sữa chua nhưng có vị mát mát của dừa pha lẫn vị ngọt thanh thanh của đường phèn, mẹ nào không ưa ngọt thì chắc ăn chưa hợp lắm.
Còn cái cốc màu xanh em không biết gọi là gì nhưng thử 1 miếng không hợp lắm nên em thôi. Em đoán là đồ kèm ăn cho đỡ ngấy, Mẹ nào thích ăn thì có thẻ thử hợp khẩu vị thì hay ăn nhá.
Túm váy lại em khuyên chân thành các mẹ nên thử ở đây một lần, đảm bảo khó cưỡng lắm, kiểu gì cũng phải quay lại lần 2.
Bosnus thêm địa chỉ quán: Số 10 Hàng Mành, hoặc các mẹ vào website or fanpage để đặt bàn trước nếu đi đông nhé :