Lương y Lê Hữu Ngàn.Lương Y Lê Hữu Ngàn (người thứ ba, từ phải sang) đang khám bệnh cho đối tượng chính sách, nhân dịp ngày Thương binh-Liệt sĩ (27-7) năm 2007. Ảnh: Xuân Thiện


Về TP Vũng Tàu, hỏi thăm lương y Lê Hữu Ngàn thì hầu như ai cũng biết. Ông thành người “nổi tiếng” không chỉ vì là hậu duệ của danh y Lê Hữu Trác, là phó chủ tịch Hội đông y của thành phố, là “ông Hội đồng” và “ông Mặt trận” của phường 8… mà còn vì các hoạt động từ thiện. Nhiều năm nay, mỗi năm vài đợt ông đứng ra tổ chức những chuyến “dã ngoại” khám bệnh, bốc thuốc miễn phí cho người nghèo và gia đình chính sách trên địa bàn. Mấy năm gần đây, ông còn là cộng tác viên “ruột” cho chương trình tư vấn sức khỏe của đài Truyền hình Bà Rịa-Vũng Tàu, nên hằng tuần, khán giả tỉnh nhà lại gặp ông trên ti-vi, nghe ông hướng dẫn cách phòng bệnh và chữa bệnh theo y học cổ truyền…


Một lần trong cuộc họp mặt Cựu chiến binh TP Vũng Tàu, có người bạn nói vui: “Lương y Lê Hữu Ngàn bây giờ đã thành “sao” rồi, là người của công chúng rồi”. Ông Lê Hữu Ngàn cũng hưởng ứng vui vẻ, nhưng lời cải chính khiến mọi người đều lặng đi: “Thưa các đồng chí! Xin hãy gọi tôi là lương y của Trường Sơn! Những việc tôi làm lâu nay đều vì những ngày chiến đấu ở Trường Sơn, vì tình nghĩa Trường Sơn…”.


Đó là lời tâm sự chân thành của ông. Năm 1965, chàng thanh niên Lê Hữu Ngàn ở xã Hưng Đạo, huyện Tiên Lữ-Hưng Yên-đi bộ đội, trở thành “lính xế” của tiểu đoàn vận tải 53 thuộc binh trạm 31-Đoàn 559. Ông đã trải qua những năm tháng ác liệt nhất của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước trên đường Trường Sơn huyền thoại. Năm 1972 phải xuất ngũ vì vết thương và bệnh tật, Lê Hữu Ngàn không thi vào đại học theo chế độ ưu tiên, mà theo học nghề thuốc cổ truyền của ông nội và bố đẻ, đều là những lương y tiếng tăm ở quê nhà ngày ấy. Thời gian hành nghề sau đó, Lê Hữu Ngàn nhận thấy phần lớn những bệnh nhân là cựu chiến binh đều mắc những bệnh liên quan đến gan và thận, đó là hậu quả của những ngày ăn uống kham khổ, thiếu thốn và di chứng của những trận sốt rét triền miên giữa rừng già. Ông đã chuyên tâm đi sâu nghiên cứu, tìm hiểu những bài thuốc đông y đặc trị sốt rét và sỏi thận.


Năm 1986, ông Ngàn vào thăm một người em đang làm ăn ở tỉnh Lâm Đồng. Biết ông là thầy thuốc đông y, nhiều bệnh nhân là cựu chiến binh, công nhân lâm trường, bà con đi kinh tế mới… đã đến nhờ ông xem mạch bốc thuốc. Khách đến chữa bệnh ngày mỗi đông khiến ông bận bịu “quên” cả chuyện trở về miền Bắc. Tiếng lành đồn xa, một cán bộ Hội đông y tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã ngỏ lời mời ông về làm trưởng phòng chẩn trị y học dân tộc. Năm 1992, ông đưa cả gia đình vào sinh sống ở Vũng Tàu. Tại đây, ông vừa hành nghề vừa tiếp tục học tập, nghiên cứu để nâng cao tay nghề. Ông tham dự các lớp chuyên môn đông y do Sở y tế mở, vào TP Hồ Chí Minh dự các khóa bồi dưỡng chuyên sâu của Đại học Y-Dược, ra Hà Nội dự khóa đào tạo của Viện châm cứu trung ương do Giáo sư Nguyễn Tài Thu trực tiếp hướng dẫn…


Trở thành lương y đa khoa nhưng ông Lê Hữu Ngàn vẫn dành tâm sức và trí tuệ đối với hai căn bệnh sốt rét và sỏi thận. Qua hàng chục năm nghiên cứu, điều trị và đúc rút kinh nghiệm, ông đã có được những bài thuốc chữa trị hiệu quả hai căn bệnh này. Theo những cuốn sổ theo dõi bệnh nhân được ông lưu giữ cẩn thận thì mỗi năm ông điều trị gần một nghìn ca sốt rét và vài trăm ca sỏi thận. Hầu hết bệnh nhân đều khỏi bệnh. Nhiều bệnh nhân đã viết thư cảm ơn hoặc trực tiếp viết vào sổ theo dõi của ông những dòng cảm động. Có nhiều trường hợp khá đặc biệt: Cựu chiến binh Vũ Đức Liên 54 tuổi ở 12/5 Trương Định-Vũng Tàu (điện thoại nhà riêng: 834758) cho biết: “Tôi bị sỏi thận trái, năm 2003 phải mổ cắt bỏ. Năm 2004 quả thận bên phải lại bị sỏi, siêu âm cho thấy có tới 4 viên sỏi lớn và được chỉ định phải phẫu thuật. Tôi tìm đến lương y Lê Hữu Ngàn, được thăm khám và cho thuốc uống, nay siêu âm không còn sỏi nữa”. Trung tá cựu chiến binh Lê Quý Hứa, chủ tịch UBND thị trấn Đồng Nai, huyện Cát Tiên-Lâm Đồng, bị sốt rét dai dẳng từ hồi còn ở chiến trường, điều trị tân dược nhiều đợt nhưng không “tiệt nọc”, sau khi uống thuốc của lương y Lê Hữu Ngàn thì dứt hẳn. Chị Đặng Thị Tám cũng ở thị trấn Đồng Nai-Cát Tiên, năm kia tái phát bệnh sốt rét trong lúc đang có thai nên không dám dùng thuốc tây. Nghe tin chủ tịch Lê Quý Hứa lành bệnh nhờ thuốc thầy Ngàn, chị cũng tìm về chữa trị, quả nhiên đến nay không tái phát nữa…


Ông Lê Hữu Ngàn đã được Bộ Y tế cấp bằng chứng nhận Lương y đa khoa, hai lần được tặng bằng khen của Trung ương Hội y học cổ truyền Việt Nam và Giải thưởng danh y xuất sắc tại Hội chợ y dược phương Đông tại TP Hồ Chí Minh năm 2007… Phần thưởng lớn nhất đối với ông là sự yêu quý và tín nhiệm của bà con và đồng đội dành cho ông. Tín nhiệm bởi chuyên môn và yêu quý bởi tấm lòng của một “lương y Trường Sơn” như ông vẫn tự nhận. Ông khẳng định cam kết: Tất cả những cựu chiến binh quê ở Hưng Yên và Bà Rịa-Vũng Tàu, nếu mắc hai bệnh sốt rét và sỏi thận, đến với ông đều được điều trị miễn phí!


Trần Thị Tuyết