Thưa các chị,


Anh trai em bị u nội tủy cách đây cũng lâu , giờ nó đã di căn lên đến não. Gia đình em tuy tuyệt vọng nhưng mà vẫn cố gắng chạy vạy ,còn nước còn tát , biết đâu... Trời thương :2:. Vừa rồi , em đọc được thông tin này về chuyện Bệnh viện 108 khi được trang bị dao Cyberđã chữa trị rất có hiệu quả cho những bệnh nhân ung thư.


http://www.tchdkh.org.vn/ttchitiet.asp?code=3257


Em rất mừng và lại có chút ít hy vọng. Nhưng vấn đề gia đình em ở trong Nam , mà bệnh viện thì ngoài Bắc.Em muốn ra đấy để hỏi thăm tình hình. Nhưng mà tính em vốn vụng về , lại không hoạt bát nên em muốn nhờ các chị dạy em xem em phải làm gì. Các chị cho cũng cho em hỏi thêm :


Bệnh viện 108 đó có phải là Bệnh viện quân y 108 ở đường Trần Hưng Đạo không ah? Từ sân bay đến đó có xa lắm không hả mấy chị?


Có cách nào cho anh em có thể được nhập viện đó mà không vướng phải chuyện " khác tuyến "?


Mong các chị giúp em. Em xin được cảm ơn


Chúc các chị và gia đình vui khoẻ