2 năm trước đây mình cho con đi khám ở viên Dinh Dưỡng Quốc Gia quả là tốt thật,bác sĩ ân cần nhẹ nhàng ,tư vấn nhiệt tình ,thuốc dùng cũng chỉ 3 loại là nhiều (vì các cháu vào đây đâu có măc bệnh lý gì) .Và tiền thuốc cũng chỉ hềt chưa đến 200 ngàn ,mà rất hiệu quả.Còn giờ các em mình đưa con đến khám ở đó thì thất vọng quá,chẳng thấy được tư vấn gì ,BS hỏi qua cháu có ăn ngủ tôt không ,rồi cắm cúi viết kê một loạt 6 loại thuốc và 1 loại sữa dinh dưỡng ,thế là xong ,đơn thuốc hết gần triệu ,nhưng chẳng biến chuyển gì ,vì hóa ra BS kê cho toàn loại thuốc Ấn Độ ,Bangladet,Hanquốc gì đó,kê thuốc này Bs được % rất cao, thật là tệ nạn !Mọi người nên cân nhắc khi đưa con đến khám