Chắc các bác đều biết phòng răng Minh Sinh ở ngay đầu Phùng Hưng. Mọi người bảo là đó là phòng răng tốt thế nhưng em thì không bao giờ tin cả. Chuyện là mẹ chồng em bị đau răng, răng số 8 ạ thưa các bác. MC em sang phòng răng của một bác sĩ RHM gần nhà thì ông ấy bảo răng này phải đến bệnh viện nhổ vì cần chụp phim và làm rất nhiều xét nghiệm vì tự nhiên mà nhổ sẽ rất nguy hiểm. MC em ngại đến bệnh viện nên cố gắng chịu đau cho tới tuần trước đau quá không chịu được nên bà ra phòng răng Minh Sinh. Nghe bà kể bệnh tình, mấy tay lang băm hạng bét đè ra nhổ phứt cái răng số 8. MC em về nhà trong tình cảnh khốn khổ mang theo cái răng dài đến 4 cm, to đùng các bác ạ. Sau đó 1 hôm thì có anh bác sĩ quen CC em đến chơi, nghe nói bà nhổ răng số 8 mà không làm bất cứ xét nghiệm nào thì kêu ầm lên là nguy hiểm quá, may mà không sao vì có người nhổ răng liều thế còn chít nữa cơ. Hoá ra nhổ răng đó phải làm cả xét nghiệm về tốc độ đông máu nữa các bác ạ rồi hàng loạt những rỉ những ri mà em không nhớ hết. Sợ quá. Anh BS còn phát hiện ra rằng họ chưa nhổ hết cả chân răng và lấy hết tuỷ cho MC em nữa chứ. Thế là khoảng tháng nữa MC em sẽ phải đi bệnh viện để lấy nốt tuỷ không thì còn lâu mới khỏi đau răng. Sợ thế cơ chứ. Mấy ông lang băm làm thế có chết người ta không cơ chứ. :14: :14: