Thư gửi bác sỹ Hoài Anh ( phòng khám số 10) bệnh viện nhi trung ương nagyf 20/1/2013
Gửi em BS Hoài Anh (phòng khám số 10 ngày CN)
Rất cố kìm nén chị mới bình tĩnh đc để viết những dòng này gửi em, mặc dù em có đọc nó thì chị cũng k giải quyết đc gì hoặc em cũng k thèm đọc nó, nhưng chị vẫn viết, viết với tình cảm và sự bảo vệ của ng mẹ đối với con mình. Bởi em chưa lập gia đình nên em chưa thể hiểu đc nuoi 1 đứa trẻ nó vất vả đến thế nào, và tình cảm của ng mẹ rành cho con nó thế nào. Em không hiểu đc nhìn con đau ốm thì ruột ngan những ng làm cha làm mẹ nó đau đớn ra sao? Em và quan trong hơn nữa là e k hiểu đc tầm quan trọng của ng thầy thuốc đối với tính mạng con ng nó thế nào.
Việc là thế này: Con chị sốt từ hôm t5, đến CN chị cho con vào khám ở viện nhi TW phòng số 10, em trực tiếp khám cho con chị, biểu hiện của con chị: sốt 4 ngày, max 39oC, tỉnh, họng đỏ, bụng mềm mặt và cổ đã có nổi ban ( nhưng cái này em không để cập) và cho đi làm xét nghiệm máu, nc tiểu, rồi kết luận cháu chỉ bị viêm họng kê kháng sinh nếu ho nhiều khám lại. Đơn giản vậy đấy. vậy là việc của em coi như xong. Về nhà con ban hết ng và giờ em có biết là con chị bị lên Sởi k? Là BS em thừa hiểu bệnh sởi thì chuẩn đoàn ntn và biến chứng của nó ra sao, phải điều trị và kiêng kị thế nào? Nếu tin tưởng vào em không kiêng gió, k kiêng nước, vẫn tắm rửa cho con và cho uống thuốc theo chỉ dẫn thì em thử nghĩ liệu con chị nó thế nào? Em có hiểu đc với 1 BS sơ suất 1 lần là nỗi đau cả đời cho ng khác không? Bệnh sởi có quá chuẩn đoán với em quá không? Em có hiểu là những ng cha ng mẹ khi họ mang con họ đến với em là đã đặt cả tính mạng con họ ( cuộc đời của họ) cho em k? những gì chị viết lên đây chắc có lẽ chỉ khi nào em làm mẹ, phải mang nặng đẻ đau, nuôi con em mới hiểu đc đúng k em? Chị viết ra k nhằm mục đích bắt đền hay kiện cáo vì có làm thế cũng chỉ là con kiến kiện củ khoai nhưng nếu em đọc nó em hãy rành ra khoảng 15 phút thôi để suy nghĩ em ah, để làm gì ư? để đừng đứa trẻ nào bị chuẩn đoán và điều trị sai bệnh của nó, để những ng mẹ muốn lo cho con họ có niềm tin vào ng thầy thuốc, bởi họ k làm đc hết các việc cho con họ mà họ phải nhờ vào sự phân công công việc xã hội.