Đây là diễn đàn của các chị là chính thì phải, nảy em đọc cả cái topic dài 7 trang, rồi có khi ngồi đọc cái topic dài mấy chục trang về cái vấn đề mụn, rồi rối tung lên hết, không biết làm sao.


Em năm nay 22t rồi, tháng 4 này em ra trường mà cái vấn đề mụn làm em mất tự tin hết sức :(, gặp ai cũng hỏi sao mặt trắng vậy mà mụn nhiều vậy?dạo này làm gì mà mụn nhiều vậy , thật sự mình không hề muốn cái chuyện đó, trông già đi, trông xấu đi, mất tự tin đi


rất nhiều,


Kể từ năm lớp 10, đi xa nhà đi học thì đã bị mụn rồi, nhưng xưa không nghĩ là nó quan trọng vậy, với lại hoàn cảnh gia đình khó khăn, đi học xa đã tốn tiền rồi, thì tiền đâu mà lo trị mụn, năm tháng trôi qua cũng hết năm cấp 3, xong lên SG học đại học cũng tình trạng như cũ, mụn tiếp!! xong đến năm 3 thì mới điều trị, cũng uống đông tây đủ thứ: bệnh viện y học dân tộc ( mỗi lần lấy thuốc về như chở hàng xéng.nặng ơi là nặng) đã đời cũng không hết. xong về cần thơ qua ông bác sỹ da liễu đó uống cũng đâu 3 tháng, thành phần chính là


acnotin 10, rồi gì gì mà ổng lột tên mất rồi không biết đc, sau đó mặt láng mịn, handsome hết sức, baby, hạnh phúc được chừng 3 tháng lại tái diễn tiếp lại buồn, ra đường mà chả muốn nhìn mặt ai, thấy mấy đứa mặt lán o mà thấy thèm, nó ăn cay, nó ăn mỳ, nó thứcc khuya mà chả bị sao,mình thì cử đủ thứ mà mụn vẫn cứ nổi, ngồi nc với bạn cũng mất tự tin quá, mụn gì mà có mục bự, nhỏ cũng có, rồi em tự ra tiệm mua acnotin về uống nay cũng gần 2 tháng rồi thấy cũng đỡ đỡ, môi thì khô hết, nhưng vẫn còn 2 mục to chảng và cả đống thẹo trên mặt,! bế tắt quá :(, sắp đi làm rồi, mà k tự tin nổi :(


Uống cái acnotin này nếu ngưng thế nào nó cũng tái diễn lại, mẹ mới kiếm đc 1 mớ tiền gửi lên, kêu con đi khám đi nhà thì khó khăn, cả 3 anh em đi học đh hết, chưa đền đáp gì cho cha mẹ cả :(.


Bây h không biết đi khám ở đâu nữa, mấy chị chỉ rất nhiều chỗ ở thành phố hồ chí minh mà em không biết đi đâu, dẫu biết hỏi vậy mấy chị cũng không biết trả lời cho em sao nhưng em cũng rất cần các lời động viên cua các chị.


Rất cám ơn những ai đã bỏ thời gian để đọc cái topic này của em


Viết xong cảm thấy nhẹ nhõm tý :)