Sau bao nhiêu năm gắn bó với cặp kính, chị Huyền đã quyết định đến DND Sài Gòn để thay đổi — và đây là những gì chị chia sẻ sau ca phẫu thuật ✨
"Cái sướng nhất hổng phải là bỏ được cái kính đâu — mà là mấy vụ vặt vãnh này nè:
🌅 Sáng dậy mở mắt ra là thấy đường liền, hổng cần quờ quạng tìm kính như mọi khi.
🌧️ Đi trời mưa hay ăn đồ nóng hổi cũng hổng còn cảnh "mù sương" che lấp cả thế giới.
😷 Đeo khẩu trang thoải mái, hổng lo hơi thở làm mờ tịt đôi mắt nữa.
Lúc đầu tui cũng rén vụ đau này đau nọ dữ lắm — mà tới chừng làm thiệt mới thấy nhẹ hều hà. Bác sĩ thao tác lẹ tới mức chưa kịp chuẩn bị tâm lý xong là đã nghe báo thành công rồi! Ngủ một giấc dậy là mắt bắt đầu rõ, hổng có đau đớn gì hết trơn.
Trước đó tui cũng khám thử mấy chỗ khác, mà qua đây thấy bác sĩ tư vấn kỹ, thấy tin tưởng hơn nên chốt luôn. Review ngắn gọn cho mấy ông bà còn đang phân vân: Đừng có đợi nữa — cứ qua khám coi sao rồi triển luôn đi!"
💙 Cảm ơn chị Huyền đã tin tưởng và chia sẻ hành trình cùng DND Sài Gòn!
Nếu bạn cũng đang phân vân về phẫu thuật khúc xạ, hãy để đội ngũ bác sĩ của chúng tôi tư vấn miễn phí — vì mỗi đôi mắt xứng đáng được nhìn thấy thế giới rõ nét nhất! 👁️✨

