Các mẹ của baby ơi: Vừa rồi cả nhà mình thật khổ sở với cu By,vì quấy khóc,ngủ trằn trọc,ăn gì cũng nôn trớ,tháng trước đã cho đến viện Dinh dưỡng rồi.Được BS Hải khám nói cu By không sao ,chỉ nhìn sơ qua rồi kê cho đơn thuốc ,mình cũng mua thuốc tại đó hết 563 nghìn về cho By uống trong 20 ngày mà cung chảng thấy thay đổi gì cả,lai còn thấy biếng ăn ,sút cân.Mình chán quá phải nghỉ cả làmở nhà chăm con 2 tuần , hôm vừa rồi đi chơi qua 2mẹ con ghé thử vào phòng tư vấn dinh dưỡng 118-Lò Đúc ,BS nhìn thấy nói ngay cháu bị còi xương cấp vì đầu By to hơn bình thường ,rồi khám cho cu By rấtcẩn thận lại phát hiện ra cả cháu bị hẹp bao qui đầu ,hướng dẫn cho mình cách vệ sinh chăm sóc tỉ mỉ. BS ở đây tận tình lắm nói nhẹ nhàng thật dễ nghe ,rồi tư vấn cho mình cách nấu chế biến món ăn ngon cho trẻ,mọi chế độ ăn tưng giờ cho bé,Mới 5 ngày qua thôi mà giờ cu By khác hẳn,hết nôn trớ ,biết đòi ăn,ngủ ngon it quấy,nhìn có vẻ đã lên cân.Cả nhà thở phào nhẹ nhõm cu By thì tươi tỉnh choi đùa.À các mẹ ạ tiền thuốc chỉ hết có 256 nghìn thôi ,hôm ấy mình còn chẳng đem theo tiền ,lại được BS khuyếnmại tiền khám nữa chứ .thật cảm ơn BS ở đó..Nếu các mẹ cần cho baby của mình đi khám thì cứ thử đến đó nhé.Đợi cu By khỏe mạnh mình còn cho lên Nhi Thụy Điển chữa hẹp bao qui đàu nữa .Chao các mẹ nhé !