Chào các bạn! Ai có người nhà bị bệnh hoang tưởng thì chia sẻ cho mình với! hiện tại gđ mình rất mệt mỏi, mình đi làm xa nhà mà lúc nào cũng lo lắng. Mình biết là căn bệnh này khó chữa nhưng mình vẩn hy vọng a mình sẽ khỏi.
A trai mình bị hoang tưởng 2 năm rồi trong đầu lúc nào cũng mộng làm cao, nghĩ mình giỏi giang, sáng tạo…những lúc khỏe mạnh thì không thấy nhắc tới, bây giờ còn sáng tác nhạc.
Nguyên nhân là do lúc trước a mới kinh doanh cà phê vĩa hè, lúc đầu bán cũng được nên a cứ suy nghĩ cách pha cà phê sao cho ngon, rồi không ngủ, suốt ngày nghĩ ra chiến lược kinh doanh, muốn tạo thương hiệu riêng, rồi a phát bệnh thấy màu đỏ là cứ nói thương hiệu của a.
Mình thấy vào bệnh viện nằm thì khỏe lại nhanh nhưng mình thấy trong đầu khó mà bỏ được nhứng ý tưởng kinh doanh, sáng tạo.
Lúc trước a có nằm bệnh viện Biên Hòa được 1 tháng rưỡi thấy đỡ nên gđ xin về, lần sau phát bệnh gd cho a nằm ở bv Tâm thần Đăk Lăk thấy nhanh khỏe nhưng suy nghĩ vẩn muốn làm cao lắm, a mình còn bệnh mà Bác sĩ nói khỏe rồi còn cho uống thuốc nhẹ hơn nữa nên khoảng 11/2014 a phát bệnh lại, a sáng tác nhạc, thích hát hò và trở nên yêu đời hơn, nóng tính hay chửi ba mẹ, tự cho rằng mình giỏi, nói nhiều...giờ a mình đang nằm điều trị tại Bv tâm thần ĐăkLăk nhưng mình thấy ở đây khó mà chữa khỏi, lại không có Bác sĩ tâm lý.
Giờ muốn đưa a vào sài gòn chữa trị nhưng không biết làm thế nào để đưa, a mình rất khỏe và mập, a còn rất thông minh, nhớ lâu nữa.
Cho mình hỏi nếu muốn chữa trị chỗ nào tốt thì chi phí khoảng bao nhiêu, dù mình biết bệnh khó chữa nhưng mình vẩn hy vọng a mình được chữa khỏi, vì a mình còn rất trẻ buồn lắm các bạn ak, gđ mình hiện đang rất chán nản.