Em chào cả nhà!


Chuyện là em vừa mổ nội soi u nang buồng trứng ở Phụ sản Hà Nội về. Trước khi mổ em tìm thông tin trên mạng nhưng không có nhiều. Vậy nên sau khi mổ xong, em quyết định viết 1 bài tuốt tuồn tuột về quá trình em đi mổ để các chị, các mẹ vững tin trước khi đi mổ ạ.


Em năm nay 25t, chưa chồng con gì. Hồi trước thì hay bị kinh nguyệt không đều, có đi khám nhưng không có vấn đề gì cả. Em hay khám ngoài, mổ xong lục lại phiếu cũ mới thấy là ngày xưa mình có nang mà bác sĩ không dặn dò theo dõi gì. (Nên sau này là các mẹ nên khám ở nơi có uy tín 1 chút). Đợt đầu tháng rồi, em đi khám sức khỏe định kỳ ở công ty thì bá sĩ siêu âm ra nang buồng trứng phải 99 x 100 mm (quá to ạ). Mà em không biết gì, chỉ thấy 3 tháng gần đây kinh nguyệt có đều nhưng lại rong kinh. Em sợ quá, thế là phải đi khám lại ở 1 phòng khám ngoài bên Thái Thịnh. Ở đây thì bác sĩ nắn lại thấy hơi lệch về trái, chỉ định phải mổ.


Hôm ấy là t7, em chờ tới sang tuần thì đi khám lại ở Phụ sản Hà Nội, khám dịch vụ ở đây chứ không phải khám BHYT ạ. Lệ phí khám siêu âm và xét nghiệm máu hôm đó là hơn 1tr. Bác sĩ khám rất kỹ và tư vấn rõ, chứ không như mấy phòng khám ngoài. Nói chung là tin tưởng hoàn toàn. Bác sĩ nói của e khá là to rồi, là u dịch, mà chưa chồng con gì nên phải mổ không sợ sau này có con, bầu bí to mà nó chèn vào vỡ ra thì cấp cứu không kịp.


Thành nang của em khá dày, nên bác sĩ nói gọi là u nang rồi chứ không phải nang thường nữa. Thêm 1 bước là cho em đi chụp cộng hưởng từ MRI bên Tôn Đức Thắng mất hơn 2tr nữa. Để chắc chắn là không có thêm vấn đề gì với xem là u lành hay u ác. E xót tiền mà lần đầu tiên bị bệnh như này nên cũng lo, thôi thì làm nốt. Xong buổi hôm đó là hết khoảng 3tr5.


2 hôm sau em nhập viện. Bác sĩ đưa đi làm hồ sơ với làm nốt các xét nghiệm, điện tim cho đảm bảo thì mất thêm khoảng 3tr tiền xét nghiệm, điện tim các thứ nữa. Sau đó e nhập viện, chờ qua 1 rưỡi trưa thì bác sĩ gọi lần lượt vào hội chẩn. U nang không nhiều, chủ yếu là các chị với các cô bị u xơ hoặc chửa ngoài. Cũng không đông lắm, độ khoảng 15, 16 người chờ hội chẩn. Nhưng nhanh lắm ạ. Sau đó thì 1 anh bác sĩ trẻ trẻ sẽ đọc tên thời gian mổ của mọi người, bác sĩ cho e mổ nội soi. 1 số ca thì mổ luôn trong hôm đó. Còn lại thì chờ tới hôm sau. Trong đó có em. Sau khi có thời gian mổ thì họ cho mình 2 tờ giấy vàng và xanh để ký và người nhà cũng ký để cam kết như trong phim hay có ấy ạ :)). Em chờ tới chiều đi mượn đồ với phát thuốc rồi tranh thủ về nhà tắm giặt trước. Sáng hôm sau vào sớm để chờ mổ. Phải nhịn ăn và uống nước từ 6h tối hôm đó, nước lọc cũng ko được uống vì hôm sau nếu mổ sẽ nguy hiểm cho mình.


Sáng hôm sau thì em vào viện sớm, thay đồ với điểm danh. 1 lúc sau thì y tá gọi đi thụt và vệ sinh vùng kín. Huhu. Đời em đúng là đây là lần có nhiều cái đầu tiên nhất. Tầm 8h hơn thì đưa bọn em vào khu vực chờ mổ, họ sẽ phát cho mũ và giày giấy vô trùng, các mẹ nào đi dép thì xác định mổ xong tìm lại dép là 1% nhé. Vì y tá mang dép lại trên chỗ phòng bệnh, mà ko có người nhà nhận dép thì coi như mất, hi hi.


Lần lượt y tá gọi từng người vào mổ. Em khoảng 10 rưỡi được gọi vào, xong nằm lên bàn, y tá xông tiểu (cái này buốt á) , cắm truyền, lắp oxy rồi tiêm thuốc mê (gây mê toàn thân). Lúc e tỉnh dậy lơ mơ là khoảng gần 1h, xong xuôi hết rồi. Được đẩy về phòng hậu phẫu truyền 6 chai (hình như có kháng sinh với muối với cái gì ý) . Sau đó thì sẽ gọi người nhà vào gặp 1 xíu. Đến khoảng 5h chiều e được đưa về phòng bệnh thường ăn cháo. Lúc này cũng tỉnh táo hơn rồi, nhưng mà ng thì chỉ nằm im đc 1 tư thế và vẫn phải cần xông tiểu. Nếu chưa đánh hơi được thì các mẹ cũng chỉ được ăn mình cháo thịt loãng thôi nhé, vì tiêu hóa còn yếu.


Em nghỉ 1 đêm tới sáng hôm sau thì họ vào rút xông tiểu, vệ sinh và thay băng. E cũng tập ngồi dậy được luôn. Cũng may trộm vía mổ nội soi nên nhanh hồi sức, chứ cô với chị giường bên cạnh mổ phanh (mổ mở) với cắt buồng trứng đau vật vã lắm T_T. Đến khoảng trưa thì e tập đi lại nhẹ có người dìu, để ra nhà vệ sinh chứ nằm bỉm không đi vệ sinh nổi ạ. Hic. Sau đó thì bác sĩ cho e ra viện luôn, e định xin nằm lại, nhưng mà nghĩ nằm giường bệnh đau lưng quá không chịu nổi, vì không nằm nghiêng với xoay người được mà, nên đi về.


Em thấy chọn khám với mổ dịch vụ ở BV Phụ sản HN cũng ok, thái độ y bác sĩ thì tuyệt vời, môi trường không quá đông và sạch sẽ. E mổ trái tuyến nên tổng chi phí cả từ lúc khám cho tới khi mổ xong vào khoảng 9 - 10tr (trong này đã có tiền khám - xét nghiệm, viện phí và cảm ơn y bác sĩ và kíp mổ).


Các chị, các mẹ cần thêm thông tin gì, em có thể giải đáp thêm ở dưới ạ. ^^