chào các mẹ , hôm qua mình mới đi khám ở bệnh viện Tràng An về. khám theo chế độ bảo hiểm.


kết luận của mình là : các mẹ có chỗ nào uy tín , tin cậy rồi thì cứ khám chỗ cũ đi. đừng vì vài nghìn bảo hiểm mà mất thêm tiền lại còn ảnh hưởng sức khỏe chứ. mình đi khám đúng tuyến mà mình đóng hết 1100k, bảo hiểm trả được 160k


quá trình khám bệnh:


+khám tai : trình độ bác sĩ thế nào không biết, nhưng vừa khám xong thì bs bảo mình bị nặng lắm , phải kiên trì chữa trị, phải làm thuốc thường xuyên. rồi bảo là mấy hôm tới cô nghỉ, người khác làm cô không yên tâm. có j cháu đến chỗ khám riêng của cô nhé, giờ xuống đóng tiền 2 ngày làm thuốc trước đã. xuống đóng hết 400k , bảo hiểm trả hộ 35k (80% của 44k). lên tưởng bôi thuốc hoành tráng thế nào hóa ra rửa tai bằng lọ kháng khuẩn 48k, thuốc bôi 13k (2 lọ này mà mình dùng chắc cả năm ko hết- mà cũng chẳng phải thuốc chuyên khoa tai mũi họng ,chỉ là thuốc dùng cơ bản ngày trước mình từng dùng qua). khám xong mình hỏi không kê thuốc j ạ. bs bảo, ở chỗ cô ai nặng mới cần uống thuốc , còn cháu thì ko cần ( oh yeah, thế mà vừa nãy còn kêu là nặng lắm chứ, h đến đơn thuốc hay kết luận bác sĩ cũng ko có) . về nhà hơi thất vọng, hôm nay định ko đi nữa nhưng mà tiền đóng rồi chẳng nhẽ lại bỏ phí. đến thì gặp 1 bác sĩ khác, cầm dụng cụ nội soi có vẻ lóng ngóng, thậm trí còn ko soi đến được màng nhĩ .khám xong rồi còn hỏi mình hôm qua bác sĩ bảo sao? cháu bị j, rồi lại ậm ờ chẳng nói cho mình biết là tai mình làm sao... lúc làm thuốc thì dùng oxi già lau qua qua bên ngoài,bông quấn thì to lù lù, không bằng mình tự quấn, rồi oxi già còn chảy cả ra áo mình nữa chứ.lau xong bảo mình xong rồi, mình thắc mắc : hôm qua bác sĩ kia còn bôi cho cháu kháng khuẩn với thuốc kia nữa. bác sĩ mới bảo : ko cần đâu cháu ạ, chỉ thế thôi. ah mà cháu nên đến làm vài lần nữa mới khỏi.(dạ em xin, nếu chỉ rửa oxi già thi ở nhà em làm còn giỏi hơn bs, chứ đến đây lại được tốn 200k mỗi lần ah). ơn chúa, may mà mình ko bị chọc cho thủng màng nhĩ.


+khám phụ khoa : phaỉ đi xét nghiệm dịch và siêu âm, bên xét nghiệm mình không chứng kiến nên cũng ko biết chất lượng thế nào. bên siêu âm thì bác sĩ trông gà mờ, lù đù thế nào ý. phải 50tuổi rùi nhưng bật nhạc teen rõ to, siêu âm cho mình xong rùi mà ko bảo mình 1 câu, để mình cứ tưởng là vẫn còn làm tiếp nên cứ nằm kéo áo lên,bs ngồi lẩm nhẩm gì đó rồi nói to 1 câu :"ah, phải viết vào ko lát quên". đến khi mình cầm kết quả về cho bác sĩ thì kết luận là cháu bị nặng lắm, ra mua thuốc đi, mua cả phiếu đặt thuốc nữa. mà phải đến đặt thường xuyên mới được. mình bảo mình đi làm không có thời gian để đến đặt hàng ngày. bác sĩ bảo phải thu xếp mà đến chứ,phải làm kiên trì mới khỏi được. nói thật với các mẹ thì nếu ko phải là tuần sau công ty em có người bên tổng về thì chắc là em sẽ bỏ bớt việc để đến bệnh viện rồi. đến khi bs biết là em ko thể đi mới bảo chốc làm xong bs hướng dẫn cho. ôi trời em tưởng nó ntn , dễ ẹc à mà em mất 50k để đặt đó. suýt nữa thì mất 1tr cho 20 lần như thế này.