Sáng nay vừa đi khám ở BV Da Liễu, bác sỹ bảo bị viêm mao mạch, chứ ko phải là tổ đỉa làm mình cũng thấy đỡ lo, nhưng toa thuốc thì hơi xót ruột. Mình cứ nghĩ là thôi khám ở da liễu thì mua thuốc ở đó chắc là rẻ hơn ở ngoài nên mình cũng liều mua thuốc ở đó, hết 335K.


Một lúc sau có việc đi qua chỗ Đồng Tâm, mình rẽ vào hiệu thuốc số 5 Đồng Tâm (đôi diện BV Bạch Mai, gần chỗ rẽ vào ĐHKTQD) để hỏi xem đơn thuốc đó bao nhiêu thì ôi thôi đơn đó chỉ có 248K thôi, tức là mình bị "móc" mất 87K, chao ôi là xót, gần = 1 hộp sữa cho con đó các mẹ ạ.


Em xin lỗi mẹ/bố nào làm ở BV Da Liễu, nhưng vì em thấy nó chênh lệch nhau nhiều quá nên chỉ muốn loa loa lên cho bà con biết để nếu ai có đến đó khám thì rút kinh nghiệm là nên tham khảo trước (nhất là lại toàn thuốc ngoại), chứ đừng để giống em, em đang xót hết cả ruột đây. Mất toi 2/3 hộp sữa của con đấy.


Mod ơi, em ko liên quan gì đến CH thuốc số 5 đó đâu nhé, chẳng qua là em thường xuyên mua thuốc ở đó nên biết giá cả & chất lượng ở đó cũng khá rẻ hơn chỗ khác nên muốn loa loa cho bà con biết thôi.