em là thành viên mới, quan tâm tới web mình đã lâu rồi nhưng giờ e mới đăng ký làm thành viên:)


chả là e bị vấn đề tiêu hóa cũng đã 2 năm nay rồi.ngày nào e cũng bị nấc cụt,ợ hơi,tức ngực,khó chiu rồi thỉnh thoảng còn bị ợ chua nữa,e bị như vậy từ cuối năm lớp 11 các siss ạ,đến giờ sắp là sinh viên năm 2 rồi mà vẫn ko khỏi.sau đây em xin tường thuật lại các bệnh viện và thầy thuốc em đã từng chữa


_lần 1,mẹ đưa e đến bệnh viện e gần nhà,bác sĩ nội soi kết luận bình thường,cho uống mấy loại men tiêu hóa,e uống 2 tháng liền ko có đỡ(trong khi bsi bảo uống có 1 tháng)


_lần 2,e đến bệnh viện viêt đức,ở đây khám chuyên nghiệp hơn benh vien e,nội soi dạ dày cũng lâu hơn một chút,kết quả nội soi của e là hang vị thô,nhiều dịch vị.bsi ket luận viem hang vị rồi lại cho thuoc ve uong,e uong 3 tháng cũng ko có gì biến chuyển:((:((


nếu ai bị như em thì cũng sẽ biết là khị ợ lên thì có mùi :(( ảnh hưởng rất nhiều đến cuoc sống đấy các siss ạ,lúc  đó bố em lại đột nhiên mất vì bị cảm nữa,em thực sự rất là sock...hồi đó nhiều lần em đã có ý định tự tử nữa cơ nhưng cũng may là em vẫn có đủ lý trí để ko làm cái việc ngu xuẩn đấy lại.bố mẹ e rất là tuyệt vời,tâm lý mà nhất là bố e chiều e cực kỳ luôn vì thế  mà khoảng thời gian sau đó e bị khủng hoảng cực kỳ luôn các siss ạ,:((:((


sau đấy mẹ em có đưa em đến khám bacsi oanh benh vien hông ngoc keangnam đấy ạ,cảm nhận của e là dịch vụ ở đây tốt ,tiền thì cũng đắt hơn bênh vien kia rồi,bsi thì e ko dám nhận xét gì cả,sau khi khám cho e xong thì bsi oanh ket luận em bị như thế là do vấn đề thần kinh,áp lực học tập+ cú soc tinh thần,kê cho e thuốc an thần roi men tieu hóa với thuosc kháng sinh gì đó về dạ dày...em lại kiên trì uống và rồi cũng ko có tiến triển.


mẹ lại đưa em đi uống thuốc nam 1 ông ở trên ba vì mà nhiều người cũng từng dc ông này chữa khỏi.ông ý nhìn phiếu nội soi của e phán uống thuoc 2 tháng là khỏi,em kien trì uông 3 tháng hết 5tr ko ăn thua


tiếp đến mẹ lại đưa em đến bà viện trưởng y học co truyen phú thọ(mẹ nghe nhiều nguoi bạn mẹ chữa khỏi dạ dày của bà này) lặn lội lên đấy mang 10 thang thuốc về mất 2 tr uống cũng ko tác dụng)


rồi em lại thử đến khương lâm ngã tư sở ,ông bắt mạch rồi phán với vẻ mặt rất ư là nguy hiểm..em nghe mà hoang mang cực độ,ong này bảo em đa nang buồng trứng,rối loạn nội tiết tố,kinh nguyet ko đều...phải uống thuoc của ong này luôn và ngay ko sau này vô sinh,nhà vô phúc,biến thành con trai....em bảo ong này em muôn chữa cái vấn đề tieu hóa  của e cơ.ông bảo chữa khỏi bệnh kia thì nó tự hết,em ngây thơ mua về,về gặp cô hàng xóm cũng có gói thuốc tương tự em.hỏi ra mới biết nó chỉ là thuốc bổ cô đến khám khương lâm để điều hòa kinh:o..cô bảo ong ý chỉ giỏi thuoc bổ nữ,vô sinh,voi mấy bệnh lặt vặt thôi..bặt mạch cũng chỉ ra mấy bệnh đấy,em thực sự rất bức xúc


ngoài ra em có uống thử thuốc nam của 1 thầy ở đông anh nữa.


thầy này


xem mạch phán em nguyen nhan do gan yếu,độc tố gan cao ,tết vừa rồi đi chùa hương mẹ cũng lại mua trên đấy thuốc cho em và rồi cung chả đỡ


mẹ em động viên,khuyên nhủ em nhiều lắm,mẹ lại đưa em đến khám giáo sư ở bệnh viên bach mai,khám giao su theo yeu cau day ạ,tiền khám 200k,giáo sư già thật ,vào đấy chỉ hỏi triệu chứng ,ko có yêu cầu nội soi,xet nghiem gì cả,ket  luân là ợ hơi !??? tiền thuốc hơn trieu uong 1 tháng.em nghĩ kể cả giáo sư có giỏi thế nào đi nữa thì chỉ cần hỏi trieu chứng thế mà đã ket luan cho thuoc thì em thật sự ko tin tưởng nh em vẫn kiên trì uống hét thuoc theo lời mama nh cũng ko có ket quả gì



Vừa rồi em có xem web thì thấy có chị bảo khám pgs long dại học y chuyen khoa tieu hoa tot.mẹ lại đưa em đến.tại 2 mẹ con chưa khám đây bao giờ nên ko biết là khám pgs.long là phải đặt lich hẹn trc'.hôm đấy 2 mẹ con em đến buoi sáng trong khi bsi long chỉ có lịch đi làm chieu.thành thử ra 2 mẹ con đạt lich hẹn xong rồi lòng vòng bờ hồ đợi đến giờ khám.2h chiều mẹ con đã có mặt như lịch hẹn trong khi giáo sư long thì 2h30 mới có mặt( ông này ham chơi lắm ạ)..tiền khám 450k.mẹ thương em nên bảo bsi cho e nôi soi gây mê loại 1tr650k,nh em bảo mẹ em nội soi mấy lần roi nen chiu dc xin mẹ đoi lại thành nội soi binh thường là 800k ạ.e đi nội soi dạ dày mấy bẹnh vien em kê trên đấy thì ở đây họ làm kỹ nhất,những chỗ khác họ chỉ thọc xuống rồi kéo lên luôn,ở đây họ còn cho lên ,cho xuống,xoay trái,phải...thời gian nôi soi ở đây lâu gấp 3 lần nhung chỗ khác,,,đương nhiên bị như thế thì nó sẽ khó chịu hơn các chỗ khác rất nhiều lần,em nuocmắt,nước mũi giàn giụa,nôn ọe các kiểu.moi người ở đấy động viên em nhiều lắm,em thì chỉ muốn đấm hết bọn xung quanh đi khi nội soi b-)b-) vì làm kỹ thế nên mới tìm dc nguyên nhân bệnh thực sự của em là thoát vị hoành(đây là 1 tật) + viêm hang vị phù nề xung huyết...nhìn các hình nôi soi chi tiết rất nhiều so với các chỗ kia,em thực sự ko hiểu nhìn các vết viêm,xung huyết như thế tại sao những chỗ kia lại kết luận binh thường??? pgs.long khám tiêu hóa thật sự rất tốt đấy ạ,bệnh này bsi bảo ko thể chữa khỏi băng thuốc,nếu có phẫu thuật thì cũng rất có thể gây biến chứng là nuốt khó.;lúc nghe xong e buồn lắm đấy ạ.bsi cũng động viên em nhieu lắm.tien thuoc e có 180k thôi nhé.uong 1 tháng,hom nay là ngày thứ 3 em uong thuốc và đây cũng là lần đầu tiên em cảm thấy đỡ(trc h em chỉ mong bệnh em có biến chuyển là tốt rôi).thái độ phục vụ ở đây của nhân viên,y tá,bac sĩ em rất hài lòng,và em thay pgs.long khám về tiêu hóa thực sự rất tốt.


em viết bài này cũng chỉ muốn chia sẻ với mọi người mắc bệnh về tieu hóa chữa nhiều nơi rồi ko khỏi thì em nghĩ nên đăng ký khám pgs.long thử xem.ở đây có 2 loại khám thường và khám quốc tế,bsi long hình như chỉ khám khoa quóc tế trên tầng 3 thôi thì phải,khoa này muốn khám thì phải đặt lịch trc',nghe các y tá nói thì khám thường các bsi cũng rất tốt,toàn thsi,pgs,gs cả,tiền khám thương thì có hơn 100k thôi ạ,mấy cái khoản thủ tục kia cũng rẻ hơn,đúng là tiền ở đây đăt hơn các chỗ khác thật nhưng em nghĩ mọi người có khả năng chữa nhiêu noi ko khỏi thì nên cố gắng đến đây,tiền nội soi ở bvien e là hơn 100k,noi soi thương ở bênh vien y là 800k nh 1 cái ket luân bình thường,1 cái két luân viêm hang vị phù nề xung huyết+thoát vị hoành thì mọi người cũng thấy khác nhau thế nào rồi đấy.(lần sau e có nội soi thì ko dám đăng ký thường nữa mà phải xin gây mê8-})..còn về khoản đông y thì em cũng ko dám kết luận nhung theo em họ bắt mạch,đoán bệnh thì cũng chỉ đúng phần nào thôi chứ cũng ko thể chính xác có bằng chứng như bên tây y dc.đến ông nào cũng bảo chữa dc nhưng mà có thấy kết quả gì đâu


Hi,viết nhiều mệt quá.em xin dừng ở đây ạ