Lâu rồi tôi mới cho con đi khám lại ở viện Dinh Dưỡng ,nhưng thật là thất vọng,bác sĩ hỏi qua loa bé ăn ngủ thế nào rồi quay ra kê cho một loạt thuốc,chẳng tư vấn cho mẹ nên chăm cho trẻ theo chế độ ăn thế nào cho hợp lý với tuổi của bé.Bác sĩ còn bận tiếp chuyện trình dược viên.Khi ra mua thuốc thì thấy BS kê cho bé quá nhiều,tôi hỏi cô bán thuốc có cần phải uống cả 6 loại thuốc này không? Cô Dược sĩ nói:<< nếu không mua cho con uống thì đén đây khám làm gì>>,tôi muốn cần cô ta tư vấn cho từng loại thuốc thế nào -thật buồn khi nge được câu trả lời. Mọi người có biết số thuốc tôi mua trong viện đó thế nào không toàn là thuốc Ấn Độ , Bangladet và Triều tiên ,giá đắt hơn ở ngoài rất nhiều. >.Có lẽ chẳng bao giờ tôi dám đưa con đến Viện dinh dưỡng nữa.