Khám bệnh cho bé ở bác sỹ Cù Minh Hiền - BV Nhi TW
Chào các mẹ,
Nhà mình ở Văn Quán, Hà Đông nên mình thi thoảng bé bị bệnh thì lại cho qua bác Hiền khám. Về cơ bản thì mình nghĩ chắc bác Hiền giỏi nên số lượng bố mẹ mang con đến khám đông, mỗi buổi từ 5h - 7h tối bác khám ít nhất là 50 bé (100K/lần khám). Bản thân mình cũng rất yên tâm khi đem con đến khám ở đây, dù phải chờ tương đối lâu nếu không kịp đăng ký sớm.
Chiều qua nhà mình cho em bé đi khám, vì thấy bé ốm hơi lâu nên bác yêu cầu quay lại viện Hà Đông làm xét nghiệm rồi đem kết quả về, rất may là cháu ko có gì nghiêm trọng, chỉ là viêm họng bình thường thôi. Buồn cười là ở chỗ sau khi ra đơn thuốc (bác cũng tranh thủ bán thuốc ở nhà nữa :Smiling:), bác Hiền kẹp mấy cái đơn thuốc cả cũ cả mới vào một quyển sổ, và cô nhân viên đứng cạnh nói với ông xã mình (vì mẹ cháu còn dỗ em bé): anh cho 5K tiền sổ, lần sau đi khám nhớ mang theo sổ.
Hic, cứ tưởng nhà bác Hiền đổi mới, mọi khi khám chỉ in đơn không thôi, giờ phát thêm sổ. Ai dè khi về nhà mẹ cháu mở sổ ra mới tá hỏa, đây là sổ khám thai của Mead Jonhson in, còn ghi các chi tiết như số lần Para, ngày kinh cuối...
Đúng là năng nhặt chặt bị, nhưng mà năng nhặt như bác Hiền thì mẹ cháu bó tay!!! :Laughing:
Lần sau không đem con đến khám ở đó nữa
(Huhu, mẹ cháu cũng tên giống bác, mà ko giỏi được như bác...)