Thật sự mà nói thì mình vẫn chưa tin lắm đâu, cưới chồng được gần 1 năm rồi chưa có con được, ban đầu cũng không suy nghĩ nhiều bạn à. Tại nghĩ duyên có con chưa tới thôi nhưng đến hôm nay, sau khi khám ra thì rụng rời cả chân tay bạn à. Mình thì vẫn bình thường, nhưng mình đi khám chồng mình bị tinh trùng yếu. Mình nghe xót nhưng vẫn không tin vào kết quả. 

Tại hai vợ chồng mình cũng ăn uống và sinh hoạt bình thường, ăn uống cũng đầy đủ chất dinh dưỡng không thức khuya không ngủ nướng nguyên nhân đâu mà kêu tinh trùng chồng mình yếu chứ. Các bạn cho mình hỏi có địa chỉ nào để khám và điều trị bệnh này không ạ. Mình muốn thử khám xem coi ở bên bệnh viện này kết quả có như vậy không?

Mặc dù cũng chuẩn bị tâm lý hết rồi nhưng vẫn chưa có thể chấp nhận được chuyện này.vẫn mong rằng có một tia hy vọng nào đó đến với gia đình mình, có thể không nhiều nhưng ít ra có vẫn hơn các bạn à. Với lại nhà ai đã từng chữa trị được vấn đề này vui lòng chia sẻ cho hai vợ chồng mình một ít kinh nghiệm với nha ạ. hic giờ bị vậy cũng rối lắm