Hải Phòng:Mẹ em bị u xơ tủ cung ,chỉ dùm em với,huuuuuu
Các chị ơi,chiều qua đi làm về dc nghe mẹ em thông báo là bị bệnh UXTC .Trời ơi,em shock đơ luôn,ko thiết làm j cả,đau buồn quá.Mẹ em năm trc cũng tầm này đi khám dc phát hiện bệnh nhưng bà chỉ uống Nga Phụ Khang thôi.Hôm qua đi khám lại thì nó to lên còn mọc thêm mấy cục cỡ 2 cm nũa,chưa kể lổn nhổn.Ôi,mẹ em gần 60 rồi mà em chẳng biết làm sao nữa .Mẹ em mà có mệnh hệ j ,chắc em bơ vơ quá.
Em đọc báo thấy nói là có cách mới ở Viẹn 108 trên Hà Nội,nhưng em cũng ko rõ ràng cho lắm.
Các chị júp em với ah,ở hp có chỗ nào ko ah(vì cv và nhà neo người ah).
Nếu pảhi lên Hà Nội thì thèno ah(tại em chưa đi xa bao jờ+ em gà mờ ah)
Rùi sao nữa ,ôi em cũng chẳng biết ntn nữa.HUUUUUu