Giáo sư chuyên khoa....chim tại Phòng khám Nguyễn Chí Thanh....
Tôi có chuyện này muốn tham khảo ý kiến của các mẹ
Cháu trai nhà tôi hôm nay là tròn 14 tháng. 3 hôm nay cháu bị sốt, tai nổi một hạch nhỏ. Tôi kiểm tra thì thấy cháu đang mọc thêm hai răng trên. Cháu đã có 8 răng, 4 trên, 4 dưới, giờ thêm hai cái ở hàm trên nữa. Tôi đoán cháu mọc răng nên sốt và có thể nổi hạch cũng vì lí do trên. Tuy nhiên, để yên tâm tôi vẫn cho cháu ra phòng khám đa khoa ở Nguyễn Chí Thanh (ngay cạnh phòng tiêm chủng vacxin của Trung tâm y tế dự phòng Hà Nội). Tại đây, tôi được tư vấn vào khám Giáo sư nhi khoa. Tôi yên tâm lắm, nghĩ khám GS nhi khoa thì yên tâm rồi. Khi vào khám, nhìn vị GS đó cũng khá nhân hậu. GS khám họng, khám tai cho cháu, rồi vệ sinh tai cho cháu bằng muối sinh lý. Tôi có hỏi về cái hạch thì GS nói không vấn đề gì. Rồi GS vạch chim của cháu ra (cái này tôi rất ngạc nhiên, đang khám tai mũi họng mà), GS hỏi tôi khi cháu đái có thấy chim cháu phồng lên không. Khi đó tôi đang không hiểu GS hỏi gì nên trả lời là không rõ. GS phán chim cháu bị hẹp...gì gì đó tôi cũng không rõ vì khi ấy cháu khóc to quá. GS chỉ định tôi ra làm xét nghiệm máu chảy máu đông cho cháu rồi ông sẽ xử lý tiếp cho. Tôi cũng ra làm nhưng thương cháu khóc quá trời, sau khi có kết quả xét nghiệm, ông GS bảo cho cháu vào phòng để ông nong chim cho (đấy là lời cô y tá còn ông GS sau đó không nói gì với tôi nữa). Sau đó GS gọi tôi vào xem, tôi thấy ông lộn chim của cháu ra rồi lấy bông lau những cặn trắng trắng ở chỗ bao quy đầu của cháu. Cháu khóc ầm ĩ (chắc là đau lắm), tôi sốt ruột hỏi ông mấy câu thì ông gắt rồi đuổi tôi ra.
Lát sau ông GS bảo tôi là đấy là cặn nước tiểu, giờ về sau khi cháu đái thì rửa bằng nước sạch, rồi ông cho thuốc và cho về.
Thời điểm đó có gần 10 cháu bé cũng vào khám các bệnh và đều được ông GS chỉ định làm xét nghiệm máu chảy máu đông và vạch chim ra để lau rửa. Thế nên lúc về tôi bảo với chồng tôi “Có khi vị GS này là GS chuyên khoa ...chim”
Tôi khám hết 90k, làm xét nghiệm hết 320k và mua thuốc theo đơn hết 222k. Thuốc bao gồm 1 vỉ KS, 1 chai thuốc uống chữa viêm tai, viêm tiết niệm...(tôi đọc trong HDSD), 1 chai lisin dành cho trẻ biếng ăn, và 1 lọ thuốc nhỏ tai.
Từ đó đến chiều mỗi lần đái là cháu nhà tôi lại bị đau, vì tôi thấy đái xong cháu khóc, cong cả người lên, cháu không cho bế xạng chân phải bế ngửa để tránh chạm vào chim cháu.
Tôi xót cháu quá và cũng rất lo, không hiểu vị GS kia làm như thế có ảnh hưởng gì đến chim của cháu không vì các cháu bé thì bao quy đầu chưa lộn (nhưng tôi thấy ông ấy lộn ra để lau rửa rất mạnh).
Thêm vào nữa chỉ làm động tác rửa chim thì cần gì phải làm xét nghiệm máu mà GS lại chỉ định xét nghiệm làm cháu sợ và khóc quá. Hay là đấy là thủ thuật của phòng khám để thu tiền của khách hàng????
Giờ đây tôi rất băn khoăn, lo cho cháu nhà tôi nữa. Không hiểu có ảnh hưởng gì không và GS kia làm thế có được không.