2 ún nhà tớ cũng bị bệnh này do di truyền từ mẹ nên tớ rất hiểu sự vất vả của các bà mẹ và nỗi khổ của các cháu chẳng may bị bệnh này. Cháu lớn thì năm 3 tuổi mới bị còn cháu thứ 2 thì đẻ ra đã dính luôn. Nói chung là quanh năm suốt tháng ho, ho rũ rượi lại kèm khó thở, ăn uống thì cực kỳ vất vả vì hay bị nôn trớ, rồi còn đau nhức bứt rứt trong người gì đó mà chúng không ngủ được. Chữa khỏi chưa được 3 ngày, thời tiết thay đổi nhẹ lại bị lại. Mà một đứa bị thì đứa kia bị theo luôn, thế là cả đêm vợ chồng đều phải thức để vỗ lưng cho các con dễ thở. Giờ thì cháu lớn đã khỏi hẳn rồi, còn cháu nhỏ thì thi thoảng hắt hơi sổ mũi nên thấy nhẹ hẳn cả người.
Hồi đầu, bọn mình hay đưa các cháu sang Sanh-Pon. Nhưng đã vào đây là y như rằng các cháu phải tiêm. Tiêm nhiều đến mình cũng phát sợ đừng nói là các cháu, tiêm tay hết chỗ thì tiêm xuống chân rồi lên đầu. Nhưng nào có khỏi đâu, tiêm hết đợt không đỡ lại một đợt kháng sinh, rồi lại tiêm... cứ thế lặp đi lặp lại --------------> Không nên cho con đến khám chữa bệnh ở đây, vừa tốn rất nhiều tiền, vừa chen chúc chờ đợi khổ sở , con thì bị tiêm đau mà cũng không hiệu quả lắm.
Một lần, cháu lớn nhà mình (lúc đó khoảng 5 tuổi) bị kéo dài liên tục mấy tháng chữa trị ở Sanh pôn không đỡ, mình liền cho cháu đi chơi Miền Nam vì hi vọng trong đó thời tiết ổn định, không khí trong lành cháu sẽ không bị lại khi dứt thuốc điều trị. May mắn làm sao, khi ở Nha Trang mình được người quen trong đó giới thiệu đến một thầy chữa thuốc nam gia truyền mấy đời. Chính nhờ uống thuốc của thầy này mà cháu khỏi hẳn hen phế quản, ho hắng thông thường thì mãi tới đợt rét vừa rồi mới bị, cho uống siro là khỏi.
Tuy nhiên, mình cũng nói thêm để các mẹ cân nhắc: Tuy chữa bệnh bằng thuốc nam loại này rất hiệu quả nhưng đòi hỏi các mẹ phải rất kiên trì vì thời gian điều trị dài, tới tận mấy tháng lận, đồng thời chế độ ăn uống phải kiêng khem rất ngặt, lại không được ăn no. Nếu các cháu đi học mà các mẹ lại bận rộn thì không theo được đâu. Ngoài ra, thuốc này còn có tác dụng phụ là bị giữ nước, sau khi điều trị thì các cháu lại rất thèm ăn, ăn rất nhiều, ăn không biết chán nên lại tiếp tục phải canh chế độ ăn cho cháu khỏi phát phì.:Crying:
Rất tiếc là đã lâu rồi mình quên mất số điện thoại, chỉ nhớ đâu tên thầy là Trang. Bạn nào ở Nha Trang biết thì pos điện thoại và địa chỉ cho mẹ nào đã cân nhắc quyết định lựa chọn cách chữa này.
Hồi cháu lớn uống thuốc nam thìì cháu thứ hai còn nhỏ quá, đang bú sữa mẹ nên không thể điều trị theo phương thuốc ở Nha Trang, vì nếu có khỏi ho thì lại bị còi xương do phải kiêng ăn thì chẳng biết sẽ thế nào. Suốt từ hồi cuối năm 2008 cháu bị liên tục, đợt nào dài thì đỡ thì được 1 tuần, còn không thì 3 ngày đã phải tiêm hoặc uốn kháng sinh. Có một lần, vợ chồng đang định bàn nhau tìm cách liên hệ lại thầy trong Nha trang thì cháu bị sưng khớp, lo sợ cháu bị biến chứng thấp tim nên đưa cháu đi bắt mạch ở Đông Anh. Lại cực kỳ may mắn, ở đây người ta đã giới thiệu đến tiến sĩ bác sĩ Đồng ở Viện 103, là chuyên gia về thấp tim và bệnh hô hấp trẻ em. Đưa cháu đến gặp bác sĩ Đồng, sau khi làm các xét nghiệm chẩn đoán thì may là cháu chưa bị biến chứng thấp tim, đồng thời bác sĩ lại kê cho đơn thuốc chữa trị dứt điểm bệnh hen phế quản (Đơn thuốc này có loại chỉ uống trong 3 ngày, có loại uống 1 tuần, loại thì uống cả tháng). Dứt đợt điều trị đã được 3 tháng thấy cháu không bị viêm phế quản co thắt nữa, tuy có đôi lần vẫn bị ho sổ mũi thông thường. Nhưng so với trước, thế là quá mừng rồi.
Số điện thoại của BS Đồng: 0912724455
Hiện BS có tổ chức khám bệnh ngoài giờ tại nhà riêng, ở khu tập thể Quân y viện 103. Còn nếu trong giờ thì cứ alo trước.
Kể lể hơi rông dài vì muốn nói kỹ một chút để các mẹ cân nhắc, tham khảo.