Ngày trước e có vào diễn đàn nhưng chỉ tàu ngầm, hôm nay e mới qđịnh viết bài vào đây.
E được biết nỗi khổ của những người phải chịu đựng căn bệnh vảy nến này. Em gái e 2 năm trước cũng không may gặp phải căn bệnh này, đúng vào lúc e đang chuẩn bị thi đại học, e rất khổ sở vì ngứa và mặc cảm tự ti với bạn bè. Lúc đó e không bít phải làm gì, em cũng tìm các bài đăng trên diễn đàn nhưng cũng thấy không mấy khả quan. May mắn thay, 1 năm nay gia đình e tìm được 1 thầy thuốc ở quê và lấy thuốc uống cho e ấy và bệnh tình cũng giảm được 97%. E ấy không còn nổi nốt đỏ cùng ngứa và bong vảy như trước nữa, Đầu cũng hết ngứa và hết gầu. Gia đình e cũng khó khăn vì bố mẹ phải nuôi 4 chị e ăn học, nhưng nhìn con như vậy thuốc đắt thế nào bố e cũng mua. Bây giờ e gái e vẫn tiếp tục uống thuốc của thầy đó, là thuốc nam nghiền thành bột ( ban đầu là uống thuốc sắc + thuốc bôi), nhưng do sinh viên sắc thuốc bất tiện nên bố e lấy thuốc bột cho e ấy uống.
Hiện tai e ấy không còn ngứa nữa, các vết vảy nên trên người cũng không thấy xuất hiện ( ơn trời).
Em viết bài này mong ai bị căn bệnh quái ác này sẽ được trở về cs bình thường như trước đây.
P/S: trước đây e cũng lấy thuốc của danh y Lương Viết Tài cho e ấy uống, cũng uống đến 5-6 tháng nhưng bệnh chỉ đỡ khoảng 50%.