Con bé nhà e bị ho lâu ngày (nhưng o sốt, vẫn ăn ngủ chơi bình thường), sổ mũi, e cho con uống long đờm và Crixan o thấy đỡ nên qua giới thiệu e đưa con đến khám tại nhà bác sỹ Bích - số nhà 52 ngõ 19 Lạc Trung để khám, áp ống nghe vào tim cháu được 2 cái bà ý kết luận luôn con e bị Hen nặng (sốc quá), chỉ định thuốc kháng sinh, siro Ventolin, khí dung ngày 2 lần và xịt họng (nói chung là nhiều). Mặc dù cũng bán tín bán nghi nhưng e vẫn cho con điều trị, sang ngày hôm sau trời mưa o thể đưa con đến nhà bác sỹ để chạy khí dung và xịt họng bằng babyhaler được nên e đã tự mua các dụng cụ trên về nhà và đến nhà bác sỹ để mua thuốc, các mẹ biết bà ý bán thuốc cắt cổ thế nào o, các thuốc khác e chưa kiểm tra nhưng riêng lọ xịt Ventolin ở ngoài bán có 21k thì bác sỹ bán cho e có 70k thôi:Sad:, rồi dặn về nhà cứ thấy nó ho là xịt, xịt thoải mái, e cẩn thận về hỏi lại một chị có con bị hen lâu rồi chị ấy bảo vớ vẩn con chị bị nặng thế mà bác sỹ dặn chỉ được xịt có 6 lần 1 ngày ....


Nhiệt tình điều trị thế mà đến 3 ngày con e o có biểu hiện đỡ bệnh, e cho ngay cháu vào Bệnh viện Việt Nhật khám, bác sỹ cho đi chụp tim phổi, nghe ống nghe và kết luận bị Viêm phế quản, e hỏi rất kỹ rằng có bác sỹ kết luận con em bị Hen, bác sỹ của bệnh viện nói o thấy có cơn hen, và hen thì o thể nghe ống nghe mà kết luận là hen được, hen là phải có biểu hiện lên cơn và tái phát đi tái phát lại, có yếu tố gia đình, môi trường,... thì mới kết luận là Hen được... E pó tay luôn rồi...E nói chuyện với mấy mẹ ở cùng trường của con thì hình như nhiều người biết bác sĩ Bích này, khám bệnh thì qua loa, bán thuốc thì đắt và hầu như bé nào đến khám cũng bị kết luận là Hen...


E lập topic này vì bức xúc quá, bác sỹ gì mà vô lương tâm thế, e lập cho các mẹ biết để tham khảo,...