Mẹ chồng em được bà hàng xóm mách cho địa chỉ này. Vì con gái bà ý thấy bảo k đẻ được. Chữa nhiều nơi nhưng ở đây là hiệu quả thôi. Mẹ chồng em còn bảo ai uống cũng về đẻ con trai. Mà khám cả vợ lẫn chồng luôn. Em hỏi mẹ là bà ý là bác sĩ ah thì mẹ bảo cũng k biết. Theo như mẹ em được nghe bà hàng xóm kể lại thì bà ý đào được 1 cái bia mộ ở nhà k biết của ai. Đêm nằm ngủ thì mơ thấy chủ của bia mộ đấy hiện về bảo là thờ cúng cho tốt thì sẽ cho hưởng lộc. Rồi tự nhiên có người con gái đến hỏi bệnh và bốc thuốc của bà uống khỏi. Nhiều người chữa khỏi có đến tạ lễ với bà nhưng bà ý k nhận. Em thì chả tin được, thấy cứ điêu thế nào. Nên muốn hỏi mẹ nào đã từng đến đây chưa cho em thông tin cái. Help help