Em bị rối loạn tiền đình được 2 năm rùi, uống bao nhiêu thuốc mà không khỏi được.Trước có uống thuốc tây nhưng đỡ được 1 thời gian ngắn rồi lại bị lại.
Ban đầu em cứ nghĩ những triệu chứng như chóng mặt hoa mắt chắc chỉ là do mình đang ngồi rồi đứng lên thì nó bị như thế. Nhưng càng ngày càng thấy bị nặng hơn, rồi em có đi khám bác sĩ ở bạch mai thì bác sĩ nói bị thiếu máu não và có kê đơn cho em uống. Nhưng chỉ khỏi được 1 thời gian ngắn rồi lại bị lại. Sau đó em có hỏi lại bác sĩ nhưng các bác sĩ vẫn kê đơn thuốc như cũ, em về cũng uống nhưng cũng chỉ như lần trước, uống xong đỡ được vài hôm rồi đâu lại vào đấy.
Uống thuốc tây không có hiệu quả nên em tìm đủ các loại thuốc dân gian để uống, đông y nam bắc em thử hết rồi nhưng hiệu quả chả thấy đâu mà bệnh vẫn thế. Lúc đó em còn chưa biết em bị rối loạn tiền đình mà chỉ mô tả như thế cho các thầy cắt thuốc cho em thôi chứ cũng chẳng rõ là mình bị bệnh gì. Mãi sau đến hôm em đi họp lớp gặp cô bạn cùng lớp cô ấy có người thân cũng bị như thế và bảo em bị rối loạn tiền đình em mới biết mà tìm hiểu về bệnh này.
Chán nản vì dùng bao nhiêu thuốc để chữa trị nhưng ko hiệu quả, em lang thang trên mạng seach đủ các loại từ khóa về bệnh rối loạn tiền đình. Nào là "cách chữa trị rối loạn tiền đình tốt nhất" "cách trị bệnh rối loạn tiền đình" "thuốc trị rối loạn tiền đình" v.v... Sau khi nghiên cứu và tìm hiểu e quyết định điều trị 1 lần nữa với thuốc Tiền Đình Bảo Khang vì vào trang web của họ xem và tham khảo các bài viết và chia sẻ của các bệnh nhân cũng rất thật và tương tác của bệnh nhân khá cao.
Cũng không biết may hay không nhưng em uống được khoảng 2 tháng e định bỏ không uống nữa vì chỉ thấy hơi đỡ một chút thôi. Không biết có phải do cơ địa từng người hay không thì em không biết, nhưng lúc đấy là định thôi không uống nữa vì chẳng thấy tác dụng gì nhiều. Sau đó em gọi điện để tư vấn thì bác sĩ bảo em là nên uống đủ liệu trình từ 3-6 tháng vì nó là thuốc đông y, rồi thì bla.bla... một hồi ( lúc đấy trong đầu em nghĩ :" chắc các ông muốn bán thêm được thuốc nên mới bảo thế " )
Cuối cùng nghĩ đi nghĩ lại thì em vẫn quyết định uống tiếp vì còn có hi vọng còn chiến đấu mà. Thời điểm đó em cũng ko điều trị thuốc nào khác nữa nên cứ uống tiếp để hi vọng sẽ khỏi bệnh thôi. Đến giờ nghĩ lại thấy cũng may mắn vì tìm được đúng thuốc. Em điều trị đúng 3 tháng là bệnh đã khỏi. Nhưng nói là khỏi thì không biết khỏi hẳn chưa chỉ biết là giờ các triệu chứng của em nó không còn biểu hiện ra bên ngoài và làm ảnh hưởng đến em nữa thôi. Em có gọi lại để cảm ơn và hỏi han 1 chút thấy các bác sĩ bảo duy trì điều trị thêm 3 tháng nữa cho khỏi bệnh hay cắt đứt mầm mống bệnh gì đó nhưng uống với liều lượng thuốc ít hơn. Nên giờ vẫn đang tiếp tục uống. Còn 1 tháng nữa là đủ liệu trình.
Nhiều khi nghĩ chắc là gặp thầy gặp thuốc nên em khỏi được bệnh chứ có thể người khác uống chưa chắc đã khỏi. Nhưng mẹ nào đang bị hoặc có người thân bị bệnh rối loạn tiền đình mà chưa chữa khỏi được thì cứ thử xem nhé. Cứ có hi vọng thì nên thử xem. Trước em mà ko hi vọng mà bỏ thuốc giữa chừng chắc là không có bài viết chia sẻ này cho các mẹ :D.