Các mẹ ạ, có mẹ nào đưa người thân hay biết bạn bè đến khám và chẩn trị ở đây chưa ạ? Hôm nay nhà em lao đao vì ở đây, nói chung là nhiều nguyên nhân nhưng em bức xúc quá cứ lên đây cảnh báo trước cho các mẹ.


Chuyện là vầy, em mới từ nhà mẹ em về và vẫn chưa hoàn hồn vì sự việc xảy ra quá bất ngờ, sáng nay bố em (chả hiểu ai tư vấn) lại đi ra phòng khám này để định châm cứu chữa bệnh của ông (bệnh xương khớp đĩa đệm của cụ), trước đó em đã đưa đi Tây y (ông khám ở hữu nghị và có thuốc tây, cũng như phổ biến cho cụ 1 vài bài tập cơ bản để khắc phục) chứ tuổi này không tránh khỏi ạ (bố em năm nay ngoài 60), và nhân tiện ông lôi con em gái em (16 tuổi) đi cùng để cho nó khám cái bệnh ra mồ hôi tay chân. Lúc 12h trưa bố em gọi em hớt hải là đến Lý nam đế đi, e thì hôm qua bị mệt nên lúc đấy bảo để con xem con qua, nhưng có việc gì, ông cứ không nói. Lúc sau em đến thì mới tá hỏa là ông quyết định cho em gái em cấy chỉ để chữa bệnh ra mồ hôi tay, nhưng lúc đang làm thì tự dưng nó bị ngất và đái dầm ra hết, lúc em vào thì con bé đã tỉnh nhưng nằm trên cái giường ướt sũng, quần áo cũng ướt sũng. Em phát khóc lên vì thương nhưng nhịn đã, thấy nó tỉnh rồi, hỏi sơ sơ thì bác sỹ bảo là nó không sao. Em nuốt nước mắt đi mua cho nó bộ quần áo để thay cho nhanh mà ức không tả, tại sao 1 cái bệnh viện như thế mà không có nổi 1 bộ quần áo bệnh nhân để cho nó thay? cũng như là chuyển nó sang 1 cái giường khác khô hơn? Kiến thức y khoa của em đủ để tự bảo vệ mình và người thân đủ để em thấy là để nó nằm lạnh vì ướt như thế khi vừa cấy chỉ/châm cứu xong là rất nguy hiểm, người bình thường còn có thể cảm do ngấm nước mưa, huống chi người vừa động vào huyệt đạo. Thật em không thể chấp nhận được, tiền thì đâu có ít ạ, tổng cộng 2 bố con hết gần 5 triệu, thôi em coi như toàn mạng không tính đến tiền và là do người nhà em quyết định cho làm chứ không phải bị ép, nhưng nghĩ đến việc bv đó để con người ta nằm trên giường như thế là không chấp nhận được. Sau tiếp, em hỏi rõ ngọn ngành xem tại sao con bé lại bị như thế thì tất cả bs ở đó đều không trả lời được, huyết áp đo lúc đó con bé chỉ 94/60, trong khi lúc đi khỏi nhà là nó hoàn toàn bình thường. Lúc sau em mới nghĩ ra hỏi là liệu việc con bé nhà em nó biết khí công (nó luyện Thiếu lâm tự ạ) có ảnh hưởng gì không? Thế là mấy người ở đấy (bs) ồ ra như kiểu vỡ nhẽ ôi thế thì đúng rồi, do nó bế khí nên mới bị phản ứng như vậy. Em thấy vô trách nhiệm quá, nếu như châm cứu là phương pháp có thể liên quan đến khí công thì người ta phải có trách nhiệm hỏi han, thăm dò để loại trừ khả năng chứ....Thật sự đến lúc đấy e chỉ biết trách bố mẹ em thiếu hiểu biết mà đem nó đi như thế thôi....ngậm ngùi đưa con bé về, sáng đi là người khỏe mạnh chiều về là người bệnh đó, giờ trong người vẫn còn chỉ và yếu ớt vô cùng. Ax em thì bảo đúng là tự dưng chuốc họa, em cứ khóc tu tu (hiện vẫn đang vừa khóc vừa gõ vì uất) nhưng thấy đúng ý các mẹ ạ. Em chả biết đúng sai thế nào nữa, xả ra với các mẹ em thấy đỡ hơn rồi, thôi thì cảnh báo các mẹ, có gì cẩn thận. Tốt nhất là cứ ra phòng khám tây y đầu tiên, rồi đi tiếp (nếu có bệnh, bập bập) và tham khảo thêm thông tin cũng như trang bị cho mình 1 số kiến thức sơ cứu cơ bản để tránh những trường hợp như thế này nhé.