Mình viết bài này là để chia sẽ với các mẹ kinh nghiệm của bản khi bị các bệnh về viêm nhiễm phụ khoa nhưng không biết đi chữa ở đâu.


Số là những lần trước mình cũng đã bị viêm nhiễm phụ khoa 2,3 lần rồi. Bác sĩ chẩn đoán cho mình là bị nấm Candida. Nên lần này bị ngứa 2,3 ngày là mình lo nó lại tái phát một lần nữa. Những lần trước mình cũng đi khám ở bác sĩ tư rồi BV phụ sản quốc tế Mekong nhưng không biết sao lần này mình chần chừ không đi khám. Do mình đọc trên mạng nhiều quá riết rồi lo sợ bệnh viêm nhiễm này nếu không trị dứt điểm thì có thể vô sinh.


Tình cờ buổi sáng mình đi làm, lúc dừng đèn đỏ thì được phát cho tờ rơi về phòng khám đa khoa Đại Đông tại đường Cộng Hòa quận Tân Bình chuyên về các bệnh phụ khoa. Như được mở cờ trong bụng, lại gần chỗ mình làm, nghĩ phòng khám ở mặt tiền đường thì chắc làm ăn phải uy tín nên mình giữ lại tờ rơi lên công ty nghiên cứu thêm. Vô làm mình lên trang web của phòng khám thì thấy cơ sở cũng khang trang, máy móc hiện đại trông rất chuyên nghiệp.


Và thế là chỉ kịp nhắn tin với xã " Nay em về trễ nha anh, em đi đây có việc xíu", tan sở mình phóng như bay ra Cộng Hòa để tìm phòng khám. Đỗ xe trước cổng, mình còn không quên gọi điện cho chị để hỏi coi phòng khám này uy tín không. Phải nói thêm nhà mình toàn bác sĩ: bố bác sĩ trạm y tế, mẹ đã từng học bán thuốc, chị là bác sĩ tại bệnh viện quận 10. Mình gọi 2,3 cuộc thì chị mình không bắt máy. Đã đến đây rồi nên mình đánh liều vô gửi xe luôn. Khi vô phòng khám mình cảm thấy nhân viên tác phong chuyên nghiệp, gọn gàng, lịch sự, cũng hỏi han mình rồi dẫn mình vào gặp bác sĩ. Mình cũng bất ngờ bởi mình không biết đây là phòng khám Trung Quốc. Vị bác sĩ nói tiếng Trung, kế bên có 1 chị sẽ phiên dịch và dẫn bệnh nhân đi xét nghiệm và làm các thủ tục. Sau màn hỏi về bệnh lý thì bác sĩ chỉ định mình đi siêu âm đầu dò. Mình được dẫn đi siêu âm, ở phía dưới giường sẽ là màn hình chiếu hình ảnh cho bệnh nhân xem. Chị y tá siêu âm và chỉ cho mình xem rồi nói mình bị viêm cổ tử cung nặng. Mình nghe vậy thì rất lo, không biết có phải do những lần trước không trị dứt điểm hay không, mà mình mới bị ngứa 3,4 ngày thôi mà sao viêm nặng vậy. Mình chỉ thầm mong chắc không nặng lắm đâu. Mình được dẫn đi đóng tiền và xét nghiệm thêm 1 số cái. Do mình có tờ rơi nên chỉ phải đóng 500k thay vì 1tr. Sau đó mình đi xét nghiệm máu và nước tiểu. Ngồi chợ đợi kết quả 20p mình cũng nghĩ thôi ráng mất tiền lần này mà khỏi bệnh là an tâm rồi. Lúc sau có kết quả, mình được dẫn vào phòng bác sĩ. Bác sĩ chẩn đoán mình bị viêm cổ tử cung nặng, cấp độ 2, cổ tử cung bị loét và lồi ra, phải điều trị kháng sinh trong 3 ngày liên tiếp và sẽ theo dõi để điều trị. Mình được đưa đi đóng tiền điều trị ngày đầu tiên. Hết 1,4tr hichic. Tự nhủ thui bao nhiêu cũng được, hết là được rồi, bị viêm nặng sao thấy sợ quá. Lúc đó mình chỉ nghĩ là sớm điều trị chứ không bị vô sinh thì khóc ròng luôn. Mình được dẫn lên tầng 3 để điều trị: truyền 2 chai kháng sinh, vệ sinh vùng kín, chiếu tia hồng ngoại, đặt thuốc,...(mình không nhớ hết). Kế bên mình còn có 2 chị cũng đang điều trị, mình hỏi thì biết là chị cũng bị viêm nhiễm phụ khoa giống mình, rồi cũng không biết đi khám ở đâu, lên mạng search thì thấy phòng khám nên đi khám. 9h mình mới điều trị xong như còn phải ngồi chờ cho truyền hết chai kháng sinh còn lại. Các chị y tá cũng ân cần hỏi mình đã ăn gì chưa và đưa cho mình 2 bịch bánh và 1 hộp sữa. Mình thấy rất an tầm vì phòng khám tận tâm với bệnh nhân, dự là mai sẽ về súm hơn để điều trị ngày tiếp theo. Riêng có 1 điều mình thấy hơi kì lạ là phòng khám không cho mang sổ bệnh, kết quả xét nghiệm cho bệnh nhân mang về nhà mà mình thấy để nguyên 1 chồng trong phòng bác sĩ. Thường thì chỉ khi nào ở lại điều trị thì mới không cho mang sổ bệnh về nhà chứ mình cũng đi phòng khám tư của bác sĩ hay bệnh viện tư đều được mang về hết. 9h30 mình mới về đến nhà, tạt qua nhà mẹ coi còn gì ăn không chứ lười đi ăn, tiện thể kể cho mẹ nghe luôn. Mẹ nghe mình kể là phòng khám Trung Quốc thì cũng hơi lo nhưng thấy mình nói bên đó làm ân cần, trang thiết bị hiện đại nên cũng không nói gì nhiều.


Sáng hôm sau chị mình có gọi điện lại vì thấy cuộc gọi nhỡ. Mình kể cho chị nghe thì bị chị mắng té tát, kêu sao không hỏi trước mà lại tự ý đi khám, phòng khám giờ mọc nhan nhản, vô mấy phòng khám Trung làm gì cho nó moi tiền mà không biết nó đốt hay cắt gì bị vô sinh thì sao. Mình nghe thế khóc vừa tủi vừa điên không biết có đúng vậy không.


Chiều hôm đó mình xin phép công cty cho về súm đi qua BV phụ sản quốc tế Mekong khám ngay. Mình đóng tiền khám là 120k và siêu âm là 150k. Sau khi được bác sĩ khám, mình cũng nói rõ là mình mới đi khám ở phòng khám bên Cộng Hòa thì bên đó chẩn đoán là viêm cổ tử cung nặng cấp độ 2. Bác sĩ nói mình chỉ bị viêm nhiễm thông thường thôi, mình lấy chồng, đang ở độ tuổi sinh nở thì cổ tử cung hơi lồi như vậy là hoàn toàn bình thường. Mình cũng hoang mang vì sao lại khác nhau như vậy, 1 bên thì nói viêm nặng, bên thì nói không có gì nghiêm trọng cả, bác sĩ trấn an mình kêu em đi khám ở những phòng khám như vậy thì chỉ mất tiền oan thôi. Sau đó liền kê cho mình dung dịch rửa vệ sinh phụ nữ mà không kê thêm thuốc đặt hay uống gì nữa. Mình về nhà chăm ăn sữa chua để tăng sức đề kháng, giặt, phơi kĩ đồ nhỏ, dùng dung dịch vệ sinh ngày 2 lần thì được gần 1 tuần là mình hết ngứa. Mẹ mình cũng nói viêm nhiễm phụ khoa thì ai cũng bị hết, đừng quá hoang mang, lo sợ mà đọc những tin trên mạng hay tự đi mua thuốc, đi khám ở cơ sở không uy tín.


Qua câu chuyện này mình cũng muốn cho chị em thêm kinh nghiệm để lựa chọn những cơ sở khám chữa bệnh uy tín chứ không để bị tiền mất tật mang như mình.


Thân chào các mẹ!