Bức xúc với thái độ và vô trách nhiệm của Giáo Sư bác sỹ nhà 11/38 Thọ Lão
Chưa bao giờ lên diễn đàn kể chuyện nhưng lần này mình thực sự bức xúc nên kể đây cho các bậc làm cha mẹ biết thì tránh. Câu chuyện của mình như này: Con gái 2 tuổi của mình bị viêm mũi tai, mình có đưa con đến Bệnh viện Đại Học Y nội soi tai mũi họng và bác sỹ chuẩn đoán con bị viêm mũi và viêm tai giữa nhẹ và cho thuốc về uống và sau 5 năm uống thuốc mình có cho con đi khám lại theo lịch hẹn khám lại của bệnh viện. Và hôm đi khám lại tình cờ vào phòng có Giáo sư bác sỹ Nguyễn Đình Phúc khám Sau khi chụp nội soi lại xong thì ngài Giáo sư Phúc có gợi ý lần sau đưa cháu đến nhà giáo sư ở 11/38 Thọ Lão - Lò Đúc khám giáo sư sẽ bày cho cách nhỏ mũi và xông mũi về sau cháu sẽ ít bị viêm mui hơn. Và sau đó 1 tuần con gái mình bị ho và viêm mũi vợ chồng mình đưa con thử đến nhà Giáo sư khám xem thế nào thì sau khi ông Giáo sư Nguyễn Đình Phúc khám và thu tiền khám và bán cho mấy lọ nhỏ mũi và xông bác sỹ thu 2,3 triệu và kê thêm 1 đơn thuốc 1,2tr và chỉ định mua ở của hàng gần nhà Giáo sư. Do 2 vợ chồng không nghĩ là ngài giao sư đó khám lấy đắt như vậy chỉ mang theo 2,5 triệu và chỉ đủ trả tiền khám và tiền mua mấy lọ thuốc nhỏ mũi của ông Giáo sư Nguyễn Đình Phúc đó. Về nhà 2 vợ chồng mình lấy tiền ra của hàng thuốc Long Tâm mua đúng thuốc bác sỹ kê vè về xem lại đơn thì ko thấy bác sỹ ghi liều lượng dùng. Vợ chồng mình gọi điện cho giáo sư thì ôi thôi vỡ mông thằng Giáo sư nó nói: "a chị không mua ở hiệu thuốc tôi chỉ thì tôi chịu không chỉ được cách dùng". Ôi thôi gặp đùng loại Giáo sư bác sỹ làm tiền rồi. Bực mình vất hết thuốc của lão ấy đi. 1 Giáo sư ngành y, trưởng khoa bệnh viện ung bứu trung ương tai mũi họng mà làm ăn không trách nhiệm. Ai là người nhà hay người quen của lão giáo sư Nguyễn Đình Phúc này cho tôi gửi lời tới lão: "tranh thủ kiếm thật nhiều tiền của bệnh nhân đến nhà ông khám vào để con cháu còn có tiền chạy chữa bệnh và tiền lo rủi ra sau này do nghiệp chướng của ông để lại". Coi như tôi mua 1 đống thuốc về để vất đi. Cái từ "giáo sư" dành cho ông là 1 sai làm của ngành ý và ông là loại ung nhọt của ngành ý. Ngành y thật xấu xa khi có loại bác sỹ giáo sư như ông đó ông giáo sư Nguyễn Đình Phúc. Làm gì làm với lương tâm và tâm huyết của mình chứ tiền không phải là tất cả. Người bệnh chữa bệnh ko tiếc tiền đâu miễn là khỏi bệnh nhưng người bệnh muốn gặp 1 bác sỹ có tâm chứ không muốn gặp loại vô tâm không trách nhiệm như ông đâu.
Trân trọng!
P/s: Các bậc làm cha mẹ hãy tránh xa những loại giáo sư này. Nhà mình đen nên gặp phải lão giáo sư Nguyễn Đình Phúc này. Mong mọi người tỉnh táo và tránh xa lão giáo sư Nguyễn Đình Phúc 11/38 Thọ Lão - Lò Đúc. Sđt lão đó là: 0904222002