Bức xúc bác sĩ Nguyễn Hoàng Hòa mạo nhận là bs của Bệnh viện Tràng An
Chả là thế này các mẹ ạ.
Hôm vừa rồi em có người nhà bị bệnh trĩ phải đi cắt trĩ và em đã tìm hiểu rất rõ ở Hà Nội cũng như Việt Nam thì bệnh viện Tràng An là cơ sở hàng đầu từ trước tới nay điều trị về bệnh trĩ và các bệnh vùng hậu môn uy tín nhất do ở đó có PGS Nguyễn Mạnh Nhâm, BSCK2 Nguyễn Văn Thưởng và bs Nguyễn Hoàng Hòa là những người có chuyên môn sâu về bệnh này. Do có người giới thiệu nên em có được số đt của BS Hòa và em liên hệ với BS Hòa luôn, mặc dù trước đó qua tìm hiểu trên mạng em đã liên lạc với BS Thưởng rồi và BS Thưởng tư vấn cho em rất nhiệt tình, bảo em đến khám cho cụ thể. Tuy nhiên qua giới thiệu của người quen nên em lại chọn BS Hòa vì em không tin trên mạng lắm..
Em liên hệ với BS Hòa và được BS Hòa giới thiệu BS Hòa là trưởng khoa ở BV Tràng An, em lại càng yên tâm hơn. BS Hòa hẹn em đến khám rất sớm mặc dù chưa đến giờ làm của bệnh viện, BS có đưa em carvisit, thấy tin tưởng quá và em quyết định cho người nhà phẫu thuật trĩ luôn. Ghi xét nghiệm bảo em đưa người nhà đi làm và BS bảo phải đi mổ chỗ khác họ mời. Em làm đầy đủ xét nghiệm rồi quay lên làm hồ sơ bệnh án, em cũng không nghi ngờ gì.
Lúc này đến giờ làm việc của bệnh viện lại chẳng thấy BS Hòa đâu mà chỉ thấy PGS Nguyễn Mạnh Nhâm và BSCK2 Nguyễn Văn Thưởng cùng một bs gây mê làm việc. BS Xuân gây mê làm hồ sơ cho người nhà em và nói trưa BS Hòa về mổ. Em vẫn yên tâm và xếp giường cho người nhà vào thụt tháo rồi truyền dịch.
Một điều lạ là có hai bệnh nhân nữa cũng vào mổ trĩ, em lân la hỏi thì biết là BSCK2 Nguyễn Văn Thưởng mổ cho họ. Lại còn quá ngạc nhiên khi mọi người nói BS Thưởng là trưởng khoa ở đây. Vậy ai là trưởng khoa đây?
Hai người vào nhập viện sau mà lại được BS Thưởng mổ trước, trong khi người nhà em đợi đến trưa cũng chẳng thấy BS Hòa đâu, rồi được thông báo đến cuối giờ chiều BS Hòa mới về mổ. Thôi em vẫn chờ và cuối giờ thì BS Hòa về mổ, ca mổ diễn ra bình thường.
Em hỏi tiếp cả nhân viên ở đó về BS Hòa có phải trưởng khoa không? Có phải bs của BV không mà thời gian làm việc lạ vậy thì nhân viên nói không thể trả lời được. Lại càng lạ.
Ngày hôm sau và cho tới khi ra viện KHÔNG HỀ THẤY MẶT BS NGUYỄN HOÀNG HÒA đâu cả mặc dù bs Hòa là người mổ cho người nhà em. MỌI QUÁ TRÌNH THEO DÕI VÀ CHĂM SÓC SAU MỔ CHỈ TOÀN LÀ BS XUÂN VÀ BS NGUYỄN VĂN THƯỞNG.
VÀ EM BIẾT CHẮC CHẮN BS NGUYỄN HOÀNG HÒA TRƯỚC ĐÂY LÀM VIỆC Ở BỆNH VIỆN TRÀNG AN VÀ BÂY GIỜ KHÔNG LÀM NỮA. TRƯỞNG KHOA NGOẠI LÀ BSCK2 NGUYỄN VĂN THƯỞNG.
Thanh toán ra viện em lại càng uất hơn khi chi phí cao hơn những bệnh nhân do bs Thưởng phẫu thuật mặc dù bệnh như nhau.
Vậy lời giải thích và carvisit của bs Hòa là mạo danh, mạo nhận. Khi em tỉnh ngộ ra thì việc đã rồi, thấy ức.
Em xin thông báo để mọi người không gặp phải tình huống như của em là: BS NGUYỄN HOÀNG HÒA KHÔNG PHẢI LÀ BS CỦA BỆNH VIỆN TRÀNG AN. TRƯỞNG KHOA NGOẠI BỆNH VIỆN TRÀNG AN LÀ BSCK2 NGUYỄN VĂN THƯỞNG, SỐ ĐT CỦA BS THƯỞNG LÀ 01683949569 - Bs không phải là người phẫu thuật cho người nhà em nhưng chăm sóc sau mổ rất nhiệt tình và hướng dẫn chu đáo, xứng đáng là một trưởng khoa.
Có ai đã gặp phải tình huống như của em thì xin cho ý kiến với ạ