Ngày 22/10, con bé nhà tớ sốt gần 40 độC, lật đật ẵm con chạy vào BV Lê Lợi để khám, đợi BS 1 lát, sau đó BS khám, chắc là mới ra trường, BS nhìn họng con bé nhà tớ, có 2 nốt trắng, BS nói liền: "Loét rồi!". Ông xã nhìn theo hướng bs, ổng nói: "Cái này có từ lúc mới sinh rồi mà?" (Mà thật là sinh ra đã có, khám các bs khác đều nói không sao). Thế là anh bs làm lơ, cho làm xét nghiệm máu. Hic... Tớ không dám ẵm con cho lấy máu nên để anh xã ẵm, xót mà. Heheh.
Lấy xét nghiệm cho anh bs ấy coi, anh ấy nói, Bé bị sốt xuất huyết cấp 1, vì bé còn nhỏ (chưa được 4tháng) nên cần giữ lại bv theo dõi. Thế là vc nhà tớ đồng ý cho nằm viện.
Ngày hôm đó, vừa vào đã cho uống 1 viên hạ sốt ko biết loại gì, màu cam, 14h lại nhét đít 1 viên Efferagon150mg, (mà bé tớ chỉ có 7.35kg thôi nha!), 19h30 lại uống 1 gói 150mg thuốc hạ sốt ko nhớ tên gì mà có vị cam ngọt á, 6h00 sáng 23/10 lại thêm 1 gói đó nữa. Đọc trong phần cẩn trọng thấy ghi là ko nên uống quá 60mg/1kg thể trọng/24giờ. Tính ra như vậy trong vòng 24giờ, con tớ uống 450mg + … thuốc hạ sốt trọng khi bé tớ tính ra là: 7.4kg x 60 = 444mg trong vòng chưa tới 24giờ!? Tớ không ý kiến gì về vụ uống thuốc dù cũng lăn tăn lắm nhưng thôi thì mình không phải là bs, bs cho sao mình làm vậy. Nhưng tớ tức là thế này, khoảng 8giờ - 8giờ 30 sáng ngày hôm đó, 23/10, sau khi uống thuốc khoảng 2h, con bé nhà tớ người lạnh ngắt, mà không dám bận tả hay quần cho con, áo lại là áo 3lỗ (do đc y/cầu bận đồ mát), bé nổi da gà từng cơn. Hoảng quá, tớ ôm con xuống phòng bs, gặp ngay bà bs X. - phó khoa Nhi. Bà ấy ngồi trên bàn, bình thản trong khi mình lo sốt vó. Mình hỏi: “BS ơi, sao bé em uống thuốc hạ sốt, em cảm thấy quá liều hay sao ấy mà giờ người nó lạnh ngắt à?”. Bà phó khoa hỏi: “Tên gì?”, tớ nói: “dạ K.N.”, bà phó khoa nói: “lau mồ hôi”, tớ lại hỏi: “Bé lạnh như vậy, em cho bé bận đồ vào được ko ạ?” – “Mặc đồ ấm vào”. Trời ơi, tớ nghe mà muốn khóc luôn. Lên phòng, mặc đồ ấm cho con mà tớ khóc luôn. Một phần là lo cho con, một phần là tức cái thái độ của bs, chẳng thà bà phó khoa ấy đứng lên, đưa tay rờ nhẹ nguời con bé, tớ không tức, đằng này lại như thế. Giận và xót!
Hôm sau, bé tớ nổi hột đầy người, cô bs khác, mới ra trường, khám (công nhận là rất tận tình), nói không phải là sốt xuất huyết, tớ lo, hỏi hay là sởi/ tay chân miệng? Cô bs ấy nói ko phải, có thể là do nóng quá nên nổi hột hay là bé sốt mọc răng? Hic… Tớ cũng ko biết. Kết quả là bé nhà tớ lại “được” lấy máu làm xét nghiệm lần nữa. Hic… Xót quá! Kết quả: Có thể là sốt xuất huyết hoặc sốt phát ban nhưng bệnh nào thì cũng 7ngày là hết! Phù… Thế là tớ “an tâm” rồi!!!
Đến hôm sau, heheh, tớ và nhiều người mới dám khẳng định là bé nhà tớ bị sốt phát ban! Và giờ thì đã được về nhà an toàn. Chỉ tội là mấy hôm nay lại đi phân sống. Cứ đang bú là … rồi!
Mấy hôm vừa rồi tớ rất bức xúc lắm nhưng không post lên vì như thế thì tâm trạng mình sẽ ko tốt lắm, có thể có những lời lẽ không hay. Giờ thấy con ko còn sốt như thế nữa, cũng tạm an tâm. Tớ post lên không phải tớ phê phán gì các bs mới ra trường, vì phải làm một thời gian thì mới nâng tay nghề, chứ ai cũng chê, không cho các bs trẻ làm thì làm sao có được các bs tay nghề vững chắc chữa bệnh cho con, em chúng ta? Nhưng tớ cảm thấy thất vọng khi thấy cách mà bà bs phó khoa Nhi đối xử như thế. Lo lắm!
