Xin chào các anh chị, em là sv năm 3, hiện giờ em có vấn đề này muốn nhờ các anh các chị chia sẻ giúp em. Bố em 53tuổi bị bệnh UT Gan, đi khám ở bv đại học y dược bsĩ kêu còn được vài tháng nữa. Cách đây hơn 1 năm bố em phát hiện ra bệnh do đi khám viêm gan siêu vi B và bác sĩ bên bv đã cắt bỏ khối u nhưng hồi tháng 10 năm 2010 đi khám thì bác sĩ kêu nó tái phát, ko mổ, ko làm xạ trị được nữa, bây giờ chỉ về uống thuốc cầm chừng thôi và kêu còn khoảng vài tháng, đồng thời cũng kêu bệnh đến giai đoạn này thì ko một nơi nào có thể chữa được,... E và mẹ đều ko nói bố bị UT mà chỉ kêu là u gan....


Em và gia đình ko muốn mất bố, hơn nưã em gái em còn vài tháng nữa là thi ĐH, đến giờ cả nhà vẫn giấu nó, ko muốn nó lo nghĩ để ảnh hưởng đến việc học. Em có tìm hiều trên báo, mạng thì được biết đến bệnh viện hiện đại Quảng Châu. Tuần trước em có tới văn phòng đại diện của họ ở 199 Hùng Vương q5 thì được tư vấn về phương pháp chữa bệnh. Họ nói rằng có thể kéo dài được hơn 3 năm (bác sĩ người TQ xem bệnh án, ghi chép lại kết quả xét nghiệm), bên họ có phương pháp chữa trị làm động tế bào UT ( dao Ar-He), và kêu rằng mình qua đó khoảng 3 tuần, chi phí chữa bệnh khoảng 150triệu ( còn tiền phòng, thuốc,... chưa cộng).


Em đã suy nghĩ rất nhiều, còn nước còn tát mình cứ thử xem sao mặc dù có nhiều ý kiến trái chiều đăng trên mạng... Ngặt 1 nỗi là ko biết có thực sự hiểu quả ko hay sau này còn tệ hại hơn,... Em gái em còn nhỏ, mẹ em đau buồn lắm rồi,... Nếu đi như vậy chắc khoảng 300triệu, đó chưa kể tiền thuốc hàng tháng,..


Em nên làm sao đây anh chị?!! cả đời bố em đã xa nhà ( đi côngtrình), lo cho vợ con mà sao ông trời đã muốn bắt bố xa mẹ con em rồi, người hiền lành lại chịu khổ nhiều quá...