Em đang rất rất bức xúc đây, mà mãi hôm nay mới có thời gian viết bài này giải tỏa, để em kể rõ đầu đuôi cho các mẹ hay. Thường thì bé nhà em chỉ khám bs Linh ở Viện C. Nhưng hôm đấy có người giới thiệu bs Vân -trưởng khoa điều trị tự nguyện viện Nhi nên em mang con ra kiểm tra lại xem đã khỏi hẳn viêm phế quản chưa, nếu hợp bs thì lần sau mang ra khám cho nó gần. Lúc mới đến em đã nói rõ với bs cháu đc 5 tháng, nhờ bs kiểm tra xem đã khỏi bệnh chưa. Bs nghe tim phổi 1 lúc rồi bảo ko nghe thấy viêm phế quản nữa nhưng bé đang bị viêm mũi. Bs kê đơn 1 lọ sunfarin + 1 men tiêu hóa ấn độ + 1 lọ thuốc biếng ăn. Em chưa kịp nói gì bs đã mở tủ lấy thuốc, cất vào túi ni lông :Straightf: . Em vừa mở mồm định hỏi rõ về các thuốc này bs đã bảo: Tôi ghi rõ trog đơn rồi, ko cần hỏi gì thêm đâu. :mad: Đến đây thì em ko thích lắm, phần vì cứ như là bs ép em mua thuốc, phần vì con em bị viêm mũi chứ có lười ăn đâu mà dùng thuốc biếng ăn :Surprise: ?? Trc khi về bs hỏi em: Cháu ăn mấy bữa bột 1 ngày? Em bảo : Cháu mới tập ăn thôi ạ, nhưng mấy hôm nay ốm nên em cho nghỉ. Bs lắc đầu rồi bảo : Thế ko được rồi, như thế này phải ăn 2 bữa bột 1 ngày (:Surprise: 5 tháng -6kg9 thôi mà??) và bs tiếp : Cháu nó 7 tháng rùi còn gì :Silly: --> mẹ cháu hết ý kiến luôn.


Đến tối về nhà em nhỏ thuốc cho cháu, vừa nhỏ xong đã thấy cháu khó chịu + nôn. Em thấy ko bình thường, vì đấy là hiện tượng dị ứng của cháu(bé nhà em dị ứng mà, dị ứng với cả bột Hipp nữa). Khoảng 15 phút sau thì tay cháu tự nhiên co lại, và run lẩy bẩy+ tim đập nhanh khủng khiếp (cháu ko bị sốt cũng ko bị hạ nhiệt độ). Em sợ quá, vội bảo bố cháu mời bs Vân sang khám vì sợ cháu bị ngộ độc thuốc (lúc ấy là 9h tối). Bố cháu về bảo là bs bảo sunfarin ko có td phụ, chẳng thấy ai nhỏ thuốc mà bị dị ứng cả. Tối muộn rồi tôi ko đến nhà khám đâu. Mẹ cháu sợ quá, chẳng biết làm gì đành gọi bs Linh, bs bảo thuốc nào cũng có trường hợp dị ứng, bs đoán cháu bị ngộ độc theo kiểu loạn mạch, bảo em đưa con vào viện để truyền nước. EM nghĩ đêm rồi mà vào viện sẽ ko có bs giỏi nên bế con sang năn ni bs Vân khám. EM bấm chuông mãi, bs ko mở cửa, gọi điện nói khó mãi thì con bs Vân bảo em chờ 1 lát. 5 phút sau con bs xuống mở cửa và bảo mẹ em vừa đi công tác về mệt lắm nên ko khám đâu :mad: :mad: :mad:


Em bốc hỏa luôn, theo em thì bs Vân là 1 bs giỏi vì có rất đông bệnh nhân ở khoa đến khám, trường hợp con em bị dị ứng cũng ko trách bs vì đấy là cơ địa nó nhưng em bức xúc nhất là tinh thần trách nhiệm. EM nghĩ có thể bs muốn trốn tránh trách nhiệm vì bs là người đưa thuốc cho con em. Nhưng em ko hiểu lương tâm bs, lương tâm 1 người mẹ cũng có 2 con ở đâu, đến 1 người bình thường như chú lái taxi hôm đó còn thương bé nhà em, chú chờ suốt 10 phút cho con em ngồi trong xe để em ra gọi cửa nhà bs và ko tính 1 đồng xu nào. Bs có giỏi đến đâu mà ko có lương tâm thì ko thể nào chấp nhận được. Chuyện xảy ra 3 ngày rồi mà e còn thấy bức xúc lắm. Em viết để chia sẻ và cho các mẹ biết có 1 người bs khong có lương tâm như thế.