Mình cũng có con đã cho khám ở bác sỹ Kiều Diễm ở 188 Hoàng Quốc Việt rồi. Con mình lần đầu đưa ra đó khám là cháu 2.5 tuổi bị hắt xì hơi và chảy nước mũi,vậy mà thấy BS nói bị viêm tai giữa phải điều trị kháng sinh 3 ngày sau khám lại BS lại bảo không đỡ phải tâng thêm 2 loại kháng sinh để kết hợp. Nói chung là đơn thuốc rất nặng, trong khi con không có triệu chứng gì ngoài hắt hơi và xổ mũi trong, rồi cháu cũng khỏi, rồi mấy lần sau cũng vây. Chỉ đến 1 lần BS cho cháu uống thuốc 2 tuần đơn thuốc thì khủng khiếp luôn mà ra BS cứ nói cháu không đáp ứng thuốc, mà bé nhà mình đến lúc đó mũi đã khỏi và hắt hơi cũng hết, không sốt không ho, nói chung không có triệu chứng gì nứa nhưng BS cú nói nếu không điều trị sẽ bị thủng màng nhĩ vddieeeccs nên mình sợ và lần này BS đọi trích tai để đặt ống. Đến giờ thì mình thực sự thấy sợ, trong lúc ngồi chờ để trích tai mình đã đánh liều bế con sang phòng khám bà Tố Dung ở Nghĩa Tân. Kết quả sau khi nội soi bà bảo con mình chẳng bị làm sao cả, nếu tai thế này mà trích thì bọn tre con đem ra mà trích hết à. Mình hỏi bà cho thuốc thì được bảo là tai có bị làm sao đâu mà uống thuốc. Hú vía vụ đấy, tí nữa thì mẹ đẫ hại con. Từ đó mình không bao giờ dám đưa con vào tay BS đấy nữa.Ngày nào mình cũng đưa con đi học qua đấy thấy rất đông các bé khám mà lại thấy xót xa, Sẽ có rất nhiều em bé bị uống thuốc oan uổng như con mình. Nói chung đơn thuốc của BS bao giờ cũng có Kháng sinh, Dị ứng, kháng viêm loại cực nặng mà không ở đâu dùng cho trẻ con, long đờm và rất nhiều nữa. BS không bắt đúng bệnh nên cho tất cả các loại rồi bị loại nào thì khỏi loại đấy.