Chào các Bố/ Mẹ,


Mình là bố của cháu Gia Phúc, hiện cháu nhà mình đã được 19 tháng tuổi, mình rất ít khi lên diễn đàn như thế này để trao đổi thông tin với các bậc Bố /mẹ, nhưng mình thật sự rất bức xúc khi thực trạng một số bác sỹ hiện nay quá ư là vô lương tâm, không có đạo đức nghề nghiệp.Càng vô lương tâm hơn khi bệnh nhân là trẻ nhỏ...Mình xin kể lại cho các bố các mẹ về câu chuyện có thật 100% về vị bác sỹ này để biết đường mà tránh..lở có chuyện gì xảy ra mà phải ân hận cả đời:


Cách đây khoảng ba tuần, cháu nhà mình bị sốt, nghĩ rằng có thể do cháu mọc răng do mình nhìn vào miệng cháu thấy có 01 cái răng hàm đang nhú lên, mình có cho cháu uống thuốc hạ sốt Hapacol dành cho trẻ nhỏ nhưng vẫn bị sốt đi sốt lại nhiều lần. Đến ngày thứ hai mà vẫn thấy cháu bị sốt nên mình quyết định chở cháu đi khám bệnh tại một phòng khám tư chuyên dành cho trẻ nhỏ nằm trên đường Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 15, quận Phú Nhuận. Đây là lần đầu tiên mình cho cháu đến khám bệnh tại phòng khám này mặc dù cách nhà mình không tới một km. Thật sự mình củng chẳng quan tâm vị bác sỹ này tên gì, chỉ mong gặp được bác sỹ giỏi để chữa hết bệnh cho cháu nhà mình thôi..


Mình nhớ hôm đó là ngày thứ sáu, tầm khoảng 19g30, trời mưa nhưng cũng lâm râm thôi. Khi đến phòng khám này thì chỉ còn một cháu gái cũng đang ngồi chờ cùng với mẹ. Mình nghĩ thầm trong bụng cũng may cho con mình không phải chờ đợi lâu..


Đến lược cháu nhà mình vào khám, bước vào bên trong nhìn lên bàn vị bác sỹ là một đóng hỗn độn, với đủ các loại thuốc. Đặc biệt có một khay lớn đựng đủ loại thuốc trộn lẫn vào nhau, không có bất kỳ một nhãn mác nào..


Liếc nhìn vị bác sỹ này mình đoán cũng tầm khoảng ngoài 50 tuổi, thấy cháu nhỏ nhà mình khóc vị bác sỹ hỏi " Bé bao nhiêu ký, bệnh gì ?", mình trả lời "Dạ 16 kg, bé bị sốt đi sốt lại, con có cho cháu uống Hapacol hạ sốt nhưng không hết, con nghĩ chắc cháu mọc răng". Vị bác sỹ phán một câu " ai bảo mọc răng sốt, làm gì có chuyện mọc răng sốt" rồi kêu cháu mình mở miệng to để khám, kéo áo lên để nghe phổi..Kết quả, vị bác sỹ bảo " viêm họng, đang là mua viêm họng".


Sau đó vị bác sỹ liền dùng tay mình chọc vào khay thuốc lựa từng viên một cho vào tất cả 06 bịch ni lông nhỏ và dặn "uống sáng trưa chiều, hai ngày sau tái khám". Mình hỏi tiếp " dạ hết bao nhiều vậy bác", liền sau câu trả lời "một trăm ngàn" là vẫn bàn tay bốc thuốc ấy cầm tờ tiền cất nhanh vào một bên túi của chiếc áo "bờ-lu" trắng.


Sau hai ngày uống thuốc, mình thấy cháu hết sốt, nhưng rất nhõng nhẻo,khó chịu cỏ vẻ như là cháu đang bức rức trong người lắm. Ngoài ra trên người cháu cũng xuất hiện nhưng mẫn đỏ ở vùng kín, lưng, trán, cổ..bà nội cháu bảo có thể là cháu bị sốt phát ban nên mình quyết định chở bé đi tái khám.


Sợ phải chờ đợi lâu nên mình đã đến phòng khám lấy số từ lúc 16g (bắt đầu khám bệnh lúc 18g). Nhưng sau khi ấn chuông cửa mình được một người phụ nữ cũng lớn tuổi đưa cho một thẻ nhỏ có ghi số 36 và một danh thiếp ghi rõ tên bác sỹ Đ.T.Hiếu, chức danh Phó giám độc bệnh viện Nhi Đồng 1, chủ nhiệm khoa ngoại kèm theo lời dặn " sau này không được nhấn chuông, muốn khám bệnh thì gọi điện thoại lấy số"..


Tầm khoảng 18g30 mình chở cháu bé đến phòng khám thì nhận được câu trả lời từ người phụ nữ lúc này là " chưa tới số", mình hỏi " vậy đến số mấy rồi vậy cô" nhưng không có câu trả lời..Quan sát xung quanh phòng khám đã chật kín chổ, bên ngoài cũng không còn chỗ để đậu xe, nên mình đành chở cháu về nhà nửa tiếng sau quay lại..Nhưng rồi cuối cùng mình phải đợi đến gần 20g30 mới được vào khám cho bé.


Mình vừa bế cháu ngồi xuống ghế vị bác sỹ liền hỏi “bé bị gì ?”, mình trả lời “Dạ, tái khám cho bé, hôm thứ sáu Bác bảo bị viêm họng ạ, nhưng sao cháu thấy trên người bé nổi nhiều mẩn đỏ. Không biết có phải bị phát ban không vậy bác”. Vị bác sỹ trả lời “Không phải ban, do thời tiết thôi, tôi khẳng định không phải ban”.Sau đó, vẫn như lần trước vị bác sỹ dùng tay mình vừa lựa vừa bóc ra sáu bịch thuốc và lấy một trăm ngàn phí khám bệnh. Nghe bác sỹ nói vậy mình cũng thấy mừng trong bụng, nhưng bà nội cháu vẫn cảm thấy không yên tâm do ích nhiều gi bà cũng có kinh nghiệm trong việc nuôi các con..Sáng hôm sau, sau khi cho cháu uống thuốc xong thấy cháu hơi lừ đừ nên bà nội cháu quyết định đón taxi đưa cháu đến Bệnh viện nhi đồng 1 để khám lại. Kết quả không thể tin được, bác sỹ tại bệnh viện bảo rằng cháu không bị viêm họng mà bị nhiễm siêu vi và phát ban. Bác sỹ yêu cầu bỏ ngay nhưng bịch thuốc đã mua tại phòng khám tối hôm qua và cho một toa thuốc mới..


Về đến nhà mình rất giận, định trong bụng tối sẽ đến thưa chuyện với gã bác sỹ lang bâm tại phòng khám tư nhưng thấy con mình đã khoe hơn nên thôi cho qua chuyện. Coi như mình gặp xui xẻo nhưng dù có lại làm cho ra lẽ thì cũng chẳng làm gì được gã bác sỹ này vì ông ta không ghi toa thuốc cho bất kỳ bệnh nhân nào cả..


Vẫn ấm ức trong bụng nên đến giờ thì mình quyết định raise chuyện này lên diễn đàn để cùng chia sẽ với các bộ các mẹ biết mà tránh cái phòng khám vô lương tâm đó ra…


Bố cháu Benny.