Bác sĩ Hanh, phó khoa hô hấp Viện Nhi, PK tại đường Vũ Ngọc Phan
Mình viết để chia sẻ với các mẹ kinh nghiệm khám bệnh của bác Hanh sau khi cho con theo bác 3 năm từ năm 2007 đến giờ.
Bé nhà mình sinh non nên đường hô hấp kém, thường xuyên bị ho và mình có cho con theo khám bác Hanh từ năm 2007. Mình rút ra bác này không có lương tâm với bệnh nhân gì cả, rũ bỏ trách nhiệm rất nhanh. Mình thấy cứ các bé đến khám mà sốt cao thì bác bảo sốt virus phải vào viện truyển. Khi khám bác mà uống thuốc không đỡ, bị nặng hơn quay lại bác sẽ bắt nhập viện ngay. Tóm lại cứ thấy các bé có vẻ nặng là bác bắt nhập viện. Bé nhà mình mấy lần phải vào viện oan vì bác, về sau bác cứ bảo vào viện thì mình chỉ cho bé ra cơ sở y tế ngoài để truyền rồi về. Đợt vừa rồi bé nhà mình bị ho, uống mấy lần thuốc cứ bị đi bị lại thế là bác kết luận là bị hen, yêu cầu vào viện điều trị. Minh biết là con mình không bị hen nên mình cho đi chỗ khác kiểm tra lại thì đúng là cháu không bị hen. Xin nói thêm là bác đã quen và nhớ mặt con nhà mình lắm vì cháu bị ốm thưỡng xuyên quá thế mà cón thế đấy. Bao nhiêu lần mình muốn đổi bác sĩ cho con nhưng vì theo bác này rồi, uống thuốc liều nặng quen rồi nên sợ uông thuốc liều nhẹ hơn sẽ không khỏi hic.. sau vụ này mình đã quyết định không bao giờ quay lại bác này nữa.
các mẹ rút kinh nghiệm nhé, đừng thấy uống thuốc mà con khỏi ngay đã là tốt. mẹ nào hay khám bác này cho y kiến nhé