Anh bạn của gia đình, có người bạn sống ở nước ngoài bị bệnh khớp gì đó ( không biết gọi là viêm khớp hay gì đó ) nhưng thấy cái cổ cứ ngay đơ không quay trái phải lên xuống chi được . Đi bác sĩ khám họ cho thuốc uống chừng vài 3 tháng chẳng suy chuyển gì mà xem chừng bệnh nặng thêm , đến tháng thứ 4 thì bác sĩ nói bó tay trả về gia đình chờ ....thăng . Thì có người mách ở Sàigòn có ông thầy Tư Đức chữa giỏi bệnh này ,thế là cô bạn đó bay về tìm thầy Tư Đức .Kết cục ông thầy Tư Đức chữa đúng 3 ngày là khỏi tịt .Anh bạn mình có hỏi cô bạn đó xem ông thầy chữa bằng cách nào ? thì được cô bạn nói, đại khái là ông thầy trước đây là lính Trường sơn nên có biết mốt số lá cây thảo dược trị được nhiều bệnh . Đồng thời cũng là ông thầy học được cách chữa bệnh của những người dân tộc trên dãy Trường sơn ..
Có 1 điều kỳ bí là : sau khi thăm bệnh cho cô bạn đó, thì ông thầy nói cứ về đến đêm nay thì đến nhà ông ta chữa cho , hẹn lúc 2:30am .Cô bạn thân gái dặm trường ( theo lời anh bạn cho biết bề ngoài trông cũng khá lắm ) nên có phần nghi hoặc nên có hỏi lại thầy thì thầy nói phải giờ đó mới được ! Cô bạn đó đành quay về nhưng cứ phân vân mãi vì cái hẹn kỳ cục vào giờ như thế . Nhưng mang bệnh thì bái tứ phương , nên cô quyết định phải đến thử xem sao .
Đang lúc cơn bệnh hành hạ thế này thì không còn con đường nào khác , vả lại cũng chẳng còn gì để mất ! Anh bạn cũng nói thêm rằng cô bạn đó cũng vào loại rách giời rơi xuống ! Gái Hải Phòng , nói năng băm bổ , rất nhanh nhẹn tháo vát ! giọng khàn vịt đực .. đã qua vài đời chồng cũng có vài loại con ( nghĩa là mỗi con 1 bố ) rồi vượt biên lăn lộn với cuộc sống ở nước ngoài nay đã có bát ăn bát để nên yêu cuộc sống hơn ai hết . Và đúng 2:30am cô bạn có mặt ở nhà thấy Tư Đức thì thầy bảo ngồi đợi đúng 3am thầy sẽ bó thuốc cho , Thầy bó vào chỗ đau quanh cổ bằng thứ thuốc lá của thầy rồi bảo về mai đúng giờ này lại đến ! không cho uống thêm thứ gì khác , thế mà hôm sau thấy đỡ hẳn . Đúng 3 lần như vậy thì cổ không còn sưng đau gì nữa , ngọ ngoạy bình thường , thật ! đúng là thuốc tiên ! Kể xong cô bạn cười như ...ma làm .:Surprise:
Câu chuyện của gia đình
Sau khi được anh bạn kể lại thì gia đình mình tức tốc đưa ông cụ nhà đến gặp Thầy Tư Đức..Thầy Tư đã xem các phim chụp xương khớp của ông cụ ( bị đau khớp gối..rất đau và khó khăn trong đi đứng.
Trước hết, Thầy Tư cho 1 gói dược liệu..bảo ông cụ về sắc uống trước vài hôm rồi sau khi hết thuốc sẽ lên bó thuốc..tổng cộng là 4 lần bó ( 2 triệu ) và cũng có 2 lần bó thuốc vào 3h sáng mà Thầy Tư giải thích cho tất cả bệnh nhân nghe..là theo Âm Dương.
Vì ông cụ đang điều trị Tây y..nên trước khi bắt đầu điều trị.. Thầy Đức cho ông cụ uông thuốc lá để giải hết những hóa chất .. độc tố của các loại thuốc..như thuốc giảm đau.
Ai dùng thuốc giảm đau quá nhiều Thầy cũng không muốn nhận chữa.
Sau 5 ngày thì mới bó thuốc .
-Tổng cộng cần 4 lần bó.
-2 lần đầu là để Thầy thăm dò để thay đổi cách nấu thuốc.
-Vì chỉ là thăm dò nên Thầy không hề nhận trước 1 đồng nào cho đến lần thứ 3 mới đóng tiền..sau khi bệnh nhân đã có các biểu hiện giảm bệnh.
-Nếu ngay sau lần đầu và lần thứ 2 mà các triêu chứng đau.. sưng..v...v.. không giảm thì Thầy sẽ từ chối.Không tiếp tục điều trị nữa.Vì không "ăn thuốc".
Cho nên qua 2 lần đầu "thăm dò" thì Thầy đã mất cả công lẫn thuốc.Mình nghĩ.. nếu như vài Thầy khác..chắc ít nhất cũng tính tiền 2 nồi thuốc đó.
-Tình trang không "ăn thuốc" này không nhiều nhưng không phải không có..và ông cụ mình không may lại rơi vào trường hợp này.
-Gia đình mình rất buồn.. vì sao ông cụ nhà mình lại không may như thế..vì trong quá trình lui tới bó thuốc thì cũng gặp gở.. hỏi han và thấy tận mắt những trường hợp Thầy đang chữa trị có kết quả..và cả 1 cô ( trước kia cũng bị tình trạng không "ăn thuốc" như ông cụ nhà mình , nhưng cô tiếp tục đưa người nhà đến nhờ Thầy điều trị và người này lại có kết quả )
-Ngày đầu tiên ông cụ mình đến bó thuốc thì có gặp 1 cô gái trẻ.. với tòan bộ cánh tay và cổ đau nhức..sưng và run..nghe nói bệnh đã lâu.. nhưng sau 2 lần thử thuốc thì thấy có giảm nên cô đến đóng tiền..và lần thứ 4 của cô ( lần thứ 2 của ông cụ mình ) lúc 3h sáng thì cô vui mừng báo cô đã hết bệnh..
-Thầy cũng cho biết sau 20 năm chữa bệnh thì chưa có bệnh nhân nào phải quay lại tái khám..xem như dứt hẵn..
Những bệnh rối loạn tiền đình.. mất ngủ lâu năm..Thầy đều chữa được..
Dù sao hy vọng thông tin này cũng giúp ích cho các mẹ..trong trường hợp nhà có các cụ đau khớp..ect..
Địa chỉ thầy Tư Đức : Lê Đình Đức
13c ( M4 cũ) Hoàng Hoa Thám , Phường 13 Quận Tân Bình