[Cầu cứu] Xin hãy giúp em tìm nơi tư vấn, khám và chữa tâm lý ở TPHCM, em đang tự làm mình cảm thấy tuyệt vong
Chào các mẹ, các chị, em phát hiện ra tâm lí mình bất ổn. Gần đây em ăn uống thất thường (lúc thì ăn rất nhiều, lúc thì ko thể ăn gì), gần 1 tuần nay em gần như ko ngủ được vào ban đêm, ban ngày thì li bì, tinh thần rất kém, dễ cáu gắt, dễ tự ái, dễ tổn thương, dễ khóc, em chắc chắn em có vấn đề bởi vì trước đây em từng mắc trầm cảm, đã tới giai đoạn phải điều trị bằng thuốc.
Giờ em rất hoang mang, trước đây còn ở nhà, có bố mẹ lo, giờ em ở xứ lạ quê người, em ko biết những địa chỉ đáng tin cậy, em lại còn là sinh viên, kinh tế eo hẹp, chỉ có duy nhất thẻ BHYT, em ko biết phải làm cách nào... Bạn trai, cũng là chồng sắp cưới của em khi nghe em chia sẻ thì sửng cồ lên cho rằng em kiếm chuyện, nói em bị điên, nói mình ăn ở như thế nào mà gặp toàn chuyện xui xẻo, thực sự em cảm thấy hoang mang lắm.
Em đi trên đường mà như đang bay ấy, đầu óc ko thể tậop trung đc gì, gặp đứa bạn thân nhất cũng ko thể nói gì, mất khả năng phán đoán, cố gắng suy nghĩ cái gì là đầu lại nhức bưng lên, thực sự em đang ko biết phải làm sao nữa, rất nhiều lần trong trạng thái đó em đã tự nhủ lòng: hay là chết quách cho xong rồi, sau đó em bừng tỉnh lại và thấy toàn thân mệt mỏi chẳng nhấc tay hay chân lên được. Em chỉ ước giá như có một người để em dựa vào nhưng em biết là ko thể. Lúc này đây khi em đang tỉnh táo nhất, em hi vọng ai đó đã hoặc đang bị hay có người thân mắc phải triệu chứng này, hãy giúp đỡ em. Em nghe nói bệnh viện tâm thần có khoa tâm lí, em ko biết có thể tự nhiên đi khám hay ko, qui trình ntn, có thẻ BHYT thì sao, thực sự em vẫn biết rằng nếu em còn nhận thức được mình bất thường có nghĩa là chưa đến nỗi, xin hãy giúp em, em chỉ có một mình, em phải tiến hành điều trị sớm nhất trước khi đến giai đoạn cần có người thân trợ giúp, vì thực sự em ko có ai có thể kiên nhẫn cùng em vượt qua cả
Xin các chị hãy cho em những thông tin em hỏi ở trên thôi, vì em ko thể theo điều trị ở phòng khám tư, kinh tế em ko đủ khả năng, làm ơn xin hãy giúp em, em cảm ơn các chị nhiều lắm