Nếu ai muốn mua đồ cho con của mình thì mình có lời góp ý thế này và đó cũng là điều mình đã bị và rút kinh nghiệm.
Khi mấy vị phụ huynh muốn mua đồ cho con cái của mình thì cần và nên tránh xa cái hệ thống "đại siêu thị mẹ và bé",trước đây mình cũng tin tưởng và mua hàng ở đó nhưng bị vài lần và rất sợ luôn.
Lần đầu: mình mua máy hút sửa hiệu evenflo ma chính nhan viên ở đó đã tư vấn là tốt hơn cả philip,nhung mua về 3 ngày là trục trặc đen bảo hành, sau khi bao hanh về hut yếu xiều.
Lần 2: mua túi chườm nóng hiệu Thiên Thanh ve khong xài được đem đổi thì xài được nhưng khi biết giá ở đó bán mắc hơn chổ khác thì ra nói, nhân viên bảo rằng chổ khác bán đồ giả.
Lần 3 : mình mua 2 bình đựng sửa hiệu Unimom ở đó bán mình 153.000/ bình trong khi đó mình mua ở hệ thống con cưng chỉ 200.000/3 bình.
Lần 4 : tả lót bobby newborn 1 loại 72 miếng trên bao niêm giá 93.000 ở đó cam kết bán giá nhất chừng trên 80k nhưng dưới 90k.trong khi đó mình mua ở ngoài chỉ có 77.000.
Thêm những điều không nên chọn " đại siêu thị mẹ và bé ":
- nhân viên tư vấn không chu đáo.
- làm việc lọng cọng và không nắm hết tính năng sản phẩm.
- nhân viên làm việc chậm chạp.
- tính tiền không hóa đơn.
- không biết cách hướng dẫn sử dụng.
Trên là những gì mình gặp phải và bức xúc muốn chia sẻ để mọi người cùng quan tâm và đưa ra chọn lựa tốt trước khi mua đồ dùng cho con của mình.