Trước tính chất nghiêm trọng của sự việc, cư dân mạng cùng những đơn vị có thẩm quyền đã ráo riết vào cuộc bởi lẽ vụ bắt cóc này xảy ra ngay nơi công cộng, giữa ban ngày ban mặt và còn là chuốc thuốc mê vô phương cảnh giác. Người mẹ lập tức được đưa vào bệnh viện sau cú sốc mất con.





Vụ này bữa giờ rần rần bên Trung Quốc nè các mẹ. Thật kinh khủng khi giữa ban ngày ban mặt, ngay chỗ đông người mà đứa bé 4 tháng bị bắt cóc cho dù đang đi cùng với mẹ ruột của mình. Điều khủng khiếp nữa là camera đường phố ghi hình được cảnh 2 mẹ con nhưng đến đoạn cháu bé bị mang đi lại là điểm mù của camera.





Bé trai bị bắt cóc cách nhà mình chừng vài trăm mét



Theo báo cáo của Đài Tiếng nói Trung Quốc, vụ mất tích của cậu bé ở Chu Khẩu, tỉnh Hà Nam xảy ra vào ngày 16/5 đã gây ra sự chú ý của cả mạng. Vào thời điểm đó, mẹ của cậu bé, cô Liu Zhou nói rằng cô bé bị ngất ngoài đường, khi đẩy con đi dạo trong công viên. Sau khi tỉnh dậy, cô phát hiện ra rằng đứa trẻ đã bị mất tích, chiếc xe đẩy thì trống trơn. Các báo cáo ban đầu cho biết người mẹ bị hạ kali máu và ngất, những người xung quanh hiện trường thì cho rằng bà mẹ đã bị đánh thuốc mê.





Hiện trường vụ bắt cóc gây chấn động Trung QUốc



Trong 3 ngày tiếp theo, cộng đồng mạng đã dốc sức chia sẻ thông tin để truy tìm cháu bé. Vụ việc cũng khiến khu dân cư tại Chu Khẩu hoang mang bởi lẽ đây là vụ bắt cóc công khai đầu tiên diễn ra tại đây, tình hình trị an của khu vực cũng được nâng cao nghiêm ngặt. Cảnh sát thu thập nhiều camera đường phố nhưng vụ bắt cóc lại xảy ra ngay điểm mù của camera, chứng tỏ bọn người bắt cóc đứa bé đã tính toán rất kỹ. Nhà nhà lo sợ không dám cho con cái tự do ra trước nhà chơi nữa. Người mẹ bị sốc nặng sau khi phát hiện con trai bị mất tích, phải vào bệnh viện truyền dịch. Gia đình cháu bé thì vô cùng lo sợ bởi thời gian tìm thấy càng kéo dài thì khả năng sống sót của em bé càng thấp. Nhiều nguồn thông tin được gửi đến công an, trong đó không loại trừ việc cháu bé là nạn nhân của bọn buôn người, buôn nội tạng. Gia đình treo thưởng 150.000 nhân dân tệ, tương đương 500 triệu đồng Việt Nam, cho người cung cấp thông tin có thể tìm thấy được cháu bé. Phía công an cũng treo thưởng 50.000 nhân dân tệ cho nguồn tin tìm được cháu bé, tương đương 170 triệu đồng Việt Nam. Bố cháu bé cũng là 1 cảnh sát, vô cùng đau khổ khi con trai bị bắt cóc.





Gia đình phát tờ rơi tìm kiếm cháu bé



Vào ngày 19 tháng 5, Văn phòng Công an Văn Xương, Chu Khẩu, Hà Nam cho biết, đứa bé đã được tìm thấy tại Trịnh Châu, Hà Nam, và hoàn toàn khỏe mạnh. 3 nghi phạm đã bị bắt. Gia đình vô cùng vui mừng và bố cháu bé đã đến Trịnh Châu đón con về, không quên gửi lời cám ơn cộng đồng mạng và chính quyền đã lao tâm khổ tứ vì vụ bắt cóc này. Em bé 4 tháng là con thứ 2 của cặp vợ chồng trẻ.





Các manh mối tại hiện trường



Cứ tưởng mọi việc ngã ngũ, đứa bé được tìm thấy, kẻ ác bị trừng trị thì chiều ngày 20/5, sau khi đứa trẻ được tìm thấy 1 ngày, dư luận bàng hoàng trước thông tin do cảnh sát tiết lộ. Đây không phải là 1 vụ bắt cóc mà là 1 màn kịch được dàn dựng khéo léo bởi mẹ đứa bé và nhân tình của cô - cha ruột đứa trẻ. Theo lời khai của các nghi phạm, cô Liu Zhou và người đàn ông họ Wang vốn là bạn học trung cấp, họ gặp lại nhau sau nhiều năm ở buổi họp lớp. Dịp lễ Thanh Minh năm 2018, họ gặp lại nhau và nhanh chóng có mối quan hệ vụng trộm, trong khi cô Liu vẫn đang có chồng con. Kết quả của mối quan hệ ngoài luồng đó là bé trai 4 tháng hiện nay, Liu biết rõ đó là con của Wang và được đề nghị sinh ra đứa bé. Họ đã dàn dựng màn kịch đứa trẻ bị bắt cóc, thực ra là Wang, chị gái Wang và 1 người bạn cùng nhau đưa em bé về Trịnh Châu, quê nhà của Wang, trong khi chồng Liu và dư luận bị dắt mũi trong ngày ngày qua, không ngừng lo lắng cho đứa bé. Mẹ đứa bé do đang trong thời gian cho con bú nên được tại ngoại, 3 người kia đều đã bị bắt.





Camere ghi lại hình ảnh mẹ con Liu Zhou đi trên đường phố



Cộng đồng mạng vô cùng phẫn nộ trước tình huống khó chịu này. Rất nhiều nhân lực, tiền bạc đã được dồn vào vụ án này với mong muốn tìm ra đứa trẻ. Nhưng rốt cuộc đó chỉ là màn kịch vụng về của những kẻ mèo mả gà đồng. Báo cáo không cho biết Wang, cha ruột đứa trẻ, đã có gia đình hay chưa. Cư dân mạng cũng chia sẻ sự thông cảm với chồng Liu Zhoa, người đàn ông cứ tưởng đứa bé là con ruột của mình, có ai ngờ đó lại là kết quả của 1 mối tình vụng trộm.



Vào ngày 21/5, trang Weibo chính thức của Ban Tuyên giáo của Ủy ban thành phố Trung Châu (Hà Nam) đã đưa ra một thông báo liên quan cho biết sẽ nghiêm khắc đi đến cùng vụ việc này, 1 sự lừa dối trắng trợn nhân dân và chính quyền. Thông báo cho biết cô Liu Zhoo đang công tác tại Ngân hàng Nông nghiệp thành phố Hà Nam, còn cha ruột đứa trẻ là cán bộ công tác tại tỉnh An Huy. Chính quyền cũng mong muốn dư luận không nên làm phiền cuộc sống của Zhu, chồng Liu Zhou, và gia đình, bởi lẽ cú sốc này còn nặng hơn cả tin tức con bị bắt cóc.





Hình ảnh bé trai bị "bắt cóc"



Thật là ly kì phải không các mẹ, thì ra người mẹ và nhân tình đã dàn dựng vụ bắt cóc này để đứa con trai được về ở bên cạnh bố ruột của bé. Mấy ngày nay em đi dạo cái trang xã hội Trung Quốc đều thấy vụ này, dư luận đang thông cảm, xót thương cho người mẹ thì bây giờ lại vô cùng phẫn nộ bởi họ đã bị lừa. Tất cả đều bị lừa. Ai cũng thấy tội nghiệp cho người chồng, đổ vỏ mấy tháng nay mà không hay biết, riêng em thì thấy 2 đứa trẻ là đáng thương nhất trong câu chuyện này. Đứa con lớn của Liu Zhou và chồng, nó sẽ nghĩ gì khi biết mẹ là con người như vậy. Và đứa nhỏ 4 tháng, nó sẽ lớn lên như thế nào đây với mặc cảm là kết quả của 1 mối tình vụng trộm?




Nguồn: http://k.sina.com.cn/article_1887344341_707e96d501900ltx9.html?cre=tianyi&mod=pcpager_baby&loc=2&r=9&rfunc=1&tj=none&tr=9