Tung thế võ điệu nghệ trong bụng mẹ, thai nhi đốn tim, khiến mẹ muốn 'bầu thêm lần nữa'
Không biết các mẹ sao chứ em hồi bầu là nghiện siêu âm cực luôn đấy ạ. Từ hồi đi siêu âm lần đầu tiên thấy cu cậu nằm trong bụng mẹ, lúc đó mới chỉ là phôi thôi, em đã thấy trái tim lỗi mất một nhịp, tự nhiên khóc luôn. Lần đó, siêu âm xong bác sĩ bảo xong rồi mà em cứ năn nỉ để cho em nhìn con thêm chút nữa. Về nhà kể với ông chồng, ổng cười quá trời, nói em là, em bé còn nhỏ xíu xiu à, đã rõ mặt mũi gì đâu mà em cứ đòi ngắm nghía. Em ghét còn hất hảm bảo ổng: “Kệ người ta”.
Sau lần đó, tháng nào đi khám thai em cũng muốn siêu âm thôi các mẹ ạ. Mẹ chồng em thì cứ cản, nói siêu âm ít thôi chứ nhiều không tốt đâu. Em quả quyết rằng: “Siêu âm không hề gây hại cho em bé đâu mẹ à, mẹ đừng lo, mà mẹ có muốn tháng tới đi khám thai với con không, cho mẹ ngắm cháu nội của mẹ nè”. Mẹ chồng em hào hứng lắm, bà dẫn em đi khám thai thật, chỉ để nhìn đứa cháu nội mà bà đang mong chờ. Bà còn bảo, thời của bà làm gì có siêu âm, cứ bầu thì chờ đủ ngày đủ tháng thấy đau bụng vỡ ối là sinh thôi.
Mà nói chuyện nghiện xem con qua màn hình siêu âm, sáng nay em mới coi 1 clip cậu bé “múa võ” trong bụng mẹ mà yêu quá chừng yêu luôn các mẹ nè. Không biết lúc đó mẹ đang làm gì, có làm bé phấn khích không mà con khỏe ghê, vung tay múa chân rồi đạp rõ mạnh. Clip nè các mẹ xem có cưng không, có muốn bầu thêm lần nữa hay không chứ em là lại háo hức làm thêm tập 2 rồi nè.
Coi clip làm em nhớ hồi đó, mỗi lần cu cậu nhà em đạp là thấy in cả những ngón chân trên thành bụng luôn. Những lúc đó, em hạnh phúc đến mức hét ầm lên gọi chồng, chồng em dù đang làm gì thì cũng bỏ dở mọi thứ hết để chạy vào ngắm nghía cái bụng bầu của vợ và còn nựng nịu cậu con nghịch ngợm trong bụng nữa chứ.
Mà các mẹ có biết từ tuần thai thứ bao nhiêu là em bé bắt đầu chăm chỉ hoạt động trong bụng mẹ không? Theo em được biết là từ tuần thai thứ 8 là em bé trong bụng đã biết cử động rồi đấy ạ. Tuy nhiên, vì bé còn quá nhỏ nên những cử động này quá nhỏ đến mức mẹ thật khó mà cảm nhận được. Đến tuần thai thứ 15-16 những cử động của con sẽ rõ ràng hơn. Tuần thai thứ 21-22, con cũng đã lớn hơn nhiều nên cũng “quậy” nhiều hơn. Lúc này, mẹ không phải im lặng nín thở để cảm nhận cử động của con nữa vì con thường xuyên đạp, huých vào bụng mẹ chẳng khác nào… tập võ. Giai đoạn này, xương của con cũng cứng cáp hơn rồi nên con ngọ nguậy suốt ngày thôi.
Nếu để ý, mẹ sẽ phát hiện ra rằng thai nhi thích “đạp bụng mẹ” sau khi mẹ nhấm nháp chút đồ ngọt, trước khi mẹ đi ngủ, lúc mẹ tắm, lúc đến nơi đông đúc ồn ào hay khi mẹ tác động vào bụng bầu. Dựa vào những thời điểm này, mẹ cũng có thể tương tác với con bằng cách cho con nghe những bản nhạc êm dịu, hát cho con nghe, đọc sách cho con, massage bụng bầu nhẹ nhàng, nói chuyện cùng con. Ngoài mẹ, bố cũng hãy tương tác với con bằng cách nói chuyện với con nhiều hơn. Những trẻ được giao tiếp với bố mẹ khi còn trong bụng sẽ có tâm trạng vui vẻ, hạnh phúc, bé phát triển thể chất và trí não tốt hơn. Khi ra đời, con sẽ là người sống lạc quan, tích cực cũng như dễ dàng gặt hái thành công hơn.