Hôm rồi đọc báo, em có coi clip về cảnh đi học của các học sinh vùng núi Acacia, Columbia các mẹ ạ. Thay vì mất 5 giờ đồng hồ leo núi, trẻ em ở đây sẽ bám vào ròng rọc, trượt dây cáp dài 800m với tốc độ lên tới 90km/h để đến trường.




Xem clip mà thót tim thật sự các mẹ ạ. Các em dùng đoạn nhánh cây làm phanh, rồi cứ thế lần lượt từng em nhỏ sẽ được người lớn giúp để vượt thung lũng theo cách nhanh nhất này. Một số em lại được bố mẹ tháp tùng bằng cách bỏ vào bao tải và cùng bố mẹ vượt thung lũng.



webtretho




Được biết, cáp được xây dựng từ hơn 50 năm trước, với tốc độ trượt lên tới 90km/h, bên dưới là thung lũng, đường đến trường của các em ẩn chứa nhiều hiểm họa khôn lường. Vậy nhưng, có vẻ đã quen, các em đều tỏ ra thích thú, chơi đùa vui vẻ.




Xem clip này, em chợt nhớ đến hình ảnh những đứa trẻ ở Điện Biên vượt suối đến trường bằng túi ny lông. Vì mưa lớn, cầu bị trôi, những đứa trẻ được người lớn cho vào túi ny lông bơi qua suối lũ để đến trường tìm con chữ. Nhìn những hình hài bé nhỏ nằm trong túi ny lông mà nhói lòng khi không biết nguy hiểm có thể ập đến với các em bất cứ lúc nào.



Để đến trường, các em không chỉ phải chui vào túi ny lông vượt suối lũ mà còn phải băng rừng qua những đoạn đường dốc trơn như đổ mỡ, đầy bùn lầy hơn 5 tiếng đồng hồ.




Trước đây em cũng từng đọc một bài báo viết về hành trình gian nan trên con đường đi tìm con chữ của học sinh nhiều nơi trên thế giới. Đó là phải đạp xe qua những con đường dày đặc sương mù với không khí ô nhiễm nặng, phải chen chúc nhau trên những chiếc xe ngựa, là phải đến trường khi đường đã biến thành sông, với bất cứ thứ gì có thể giúp đi lại. Ngay cả khi cây cầu đã gãy, cũng vẫn là phương tiện để các em men theo đó mà đi học.



Có lẽ em phải gửi những hình ảnh, clip này cho cháu em các mẹ ạ. Bé chuẩn bị vào lớp 7, mẹ bé kể, sáng nào cũng phải gọi khản cổ bé mới chịu thức dậy để đi học, có khi còn chẳng chịu đi học mà luôn miệng cằn nhằn, than khổ. Bé không hề biết rằng mình thực sự rất may mắn, trong khi có rất nhiều bạn nhỏ còn vất vả, để đến trường phải trèo đèo lội suối, vượt thung lũng, đối mặt với hiểm nguy chờ chực.



Em mong là sau khi xem những hình ảnh này cháu em sẽ biết trân trọng những gì mình đang có.




Trẻ em ở tỉnh Trung Kalimantan (Indonesia) đạp xe băng qua màn sương mù dày đặc để đến trường.



webtretho


Nhóm học sinh ở các cùng ngoại ô của New Delhi (Ấn Độ) chen chúc nhau cùng ngồi trên một chiếc xe ngựa để về nhà.





Ở Ai Cập, tại nhiều vùng thuộc thủ đô Cairo, các xe chở học sinh vẫn trong tình trạng nhồi nhét, ẩn chứa nhiều hiểm nguy khôn lường.



webtretho


Học sinh ở thị trấn ven biển Galle, Sri Lanka phải bước qua tấm ván nối những bức tường, tàn tích của pháo đài được xây dựng từ thế kỷ 16 để đến trường.




Trẻ em ở các thị trấn ngập lũ của tỉnh Giang Tây (Trung Quốc) được cha mẹ đẩy tới trường bằng các phương tiện tự chế khi đường ngập như sông.




Để đến trường, các học sinh ở tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) phải đi ngang qua các công trình bị phá hủy còn ngổn ngang.




Chiếc cầu bắc qua sông từng bị gãy, các học sinh ở tỉnh Banten (Indonesia) vẫn men theo đó để đến trường.