Tôi không dạy con đánh bạn, nhưng nếu bạn đánh thì dại gì không đánh trả?
Nuôi con vất vả, nhưng dạy con còn khó trăm vạn lần. Đó là câu cảm thán của nhiều ông bố bà mẹ. Nhiều người thậm chí không biết phải dạy con thế nào cho phải. Đặc biệt là dạy con cách ứng xử với bạn ở trường.
Nhiều cha mẹ đau đầu khi không biết có nên “nhảy vào” can thiệp khi con bị bạn bè bắt nạt, hay để cho con tự giải quyết. Đằng nào cũng thấy khó, nhảy vào can thiệp thì sợ lúc không có mình con lại bị đánh, dạy con đánh trả thì có khi lại chuyện bé xé ra to, còn dạy con nhường nhịn thì lại thiệt thân.
Chị M.C (Q. Bình Tân, TP.HCM) từng có thời gian căng thẳng lúc con vừa vào lớp 1. Ngày nào bé đi học về cũng lấm lem. Hỏi con, bé cho biết con bị bạn chọc ghẹo, ném dép, rồi có bạn còn đánh con nữa. “Nhưng con nghe lời mẹ nên không đánh lại”. Đúng là chị C. đã từng dạy con rằng, nhường nhịn là tốt nhất, mỗi khi bị bắt nạt. Và, lúc ở trường, con luôn ghi nhớ lời mẹ dặn, chưa bao giờ đánh trả hay méc cô khi bị bạn đánh, trêu.
Cũng có những khi con về bị bầm tay chân do bị bạn đánh. Chị C. giận đến nỗi muốn gặp riêng phụ huynh em học sinh đó, rồi gặp cô giáo để làm việc, vì chị không muốn thấy con bị đánh nữa. Tuy nhiên, nghĩ đi nghĩ lại, chị cho rằng, mình sẽ nói chuyện với con, rồi để bé tự giải quyết.
Nếu trước đó, chị từng dạy con nhường nhịn, thì bây giờ, chị “thay đổi chiến thuật”. Chị dạy con “Đừng bao giờ đánh bạn, nhưng nếu bạn tìm cớ gây sự và đánh con, thì nhất quyết phải đánh trả. Nhường mãi bạn sẽ đánh con suốt đó”.
Chị C. đem chuyện lên facebook hỏi các mẹ, nhiều bà mẹ vào bình luận rôm rả. Có người nói, chị cũng đã từng dạy con nhường nhịn, cho đến khi con bị đánh quá nhiều, bé đâm ra căng thẳng, sợ đi học, chị phải đưa con đi trị liệu tâm lý, chuyển trường cho con. Đến trường mới con không còn bị bạn bè bắt nạt nhưng chị vẫn dặn con, nếu bị bạn đánh, thì tự giải quyết, đánh trả ngay, không cần về mách mẹ cũng không cần mách cô, rút kinh nghiệm trước đó, khi con chị bị đánh, bé mách cô, mọi việc đã giải quyết xong nhưng khi cô không có mặt ở lớp, con chị lại bị đánh nhiều hơn.
Nhiều cha mẹ cho rằng việc dạy con nhường bạn sẽ khiến bé yếu đuối bạc nhược và bị bắt nạt nhiều hơn
Một người mẹ khác cũng đồng tình với quan điểm để con tự giải quyết chuyện trẻ con với nhau. Theo chị này, lúc con chị vào lớp 1, bé rất hay bị bạn bè bắt nạt. Chị đã gặp những bé học sinh đó để “dằn mặt”, tuy nhiên, con chị vẫn bị bạn đánh. Cho đến lúc bé vùng lên đánh trả, thì các bạn bé, những đứa trẻ hung hăng trước giờ quen thói bắt nạt bạn bè, mới cảm thấy sợ. Vậy là chấm dứt chuyện con bị bạn đánh.
Một người mẹ kể lại câu chuyện xảy ra ở gần nhà chị. Một cậu bé ngoan hiền lễ phép bỗng chốc trở thành tội phạm tuổi thiếu niên. Cậu bé thường bị bạn bè chọc ghẹo, bắt nạt. Cậu mím môi chịu đựng, để rồi bị chọc ghẹo, bắt nạt năm này qua năm khác. Thậm chí, cậu còn bị đánh bầm tím mặt mũi nhưng vẫn không mách cô hay mách mẹ. Khi con giun xéo lắm cũng quằn, cậu lúc này mới vùng lên, đánh bạn đến mức nhập viện. Mẹ cậu khóc, nói rằng, từ nhỏ, chị đã không dạy con đánh trả bạn khi bị bắt nạt, và bản thân cũng không giải quyết mà luôn khuyên con nhịn cho lành. Không ngờ, cũng vì sự nhịn mà ngày hôm nay con chị đã gây ra tội tày đình cũng vì ức chế quá lâu.
Chị A.T (Hà Nội) cho biết, ngay từ khi con còn nhỏ, chị đã dạy bé tự vệ bằng cách đánh trả khi bị bạn đánh. Theo chị, cách này giúp bé không tự ti, sợ hãi, lại khiến các bạn không dám bắt nạt bé nữa. Vì lẽ thường, chỉ những bé quá hiền lành nhút nhát mới bị bắt nạt. Và khi “nạn nhân” im lặng thì càng có nguy cơ bị đánh nhiều hơn. Chị cũng cho biết, con chị không bao giờ đánh bạn, nhưng bé sẽ đánh trả lúc bị đánh, chứ không chạy trốn hay về mách mẹ.
Chị L.T (Q.9, TP.HCM) kể lại chuyện con đi học bị bắt nạt. Khi chị hỏi con: “Sao con không méc cô”, thì thằng bé mếu máo: “Con có, nhưng lúc không có cô mấy bạn đó lại đánh con dữ hơn”. "Một lần, con bị đánh rất đau ngay trước mặt bố của bé kia mà ông ta vẫn ngồi im, lúc đó tôi vừa đến đón con, nếu không có tôi chắc lúc đó con tôi đã nhừ đòn. Về nhà, tôi bực bội hỏi con sao để yên cho bạn đánh thì bé trả lời: “Tại mẹ nói con không được đánh bạn”. Vậy hóa ra chính tôi là người đã khiến con luôn nhẫn nhục chịu đựng. Sau hôm đó, tôi dạy con nếu bị bạn đánh thì phải đánh trả quyết liệt vào. Thằng bé kia thấy con trai tôi thường ngày chịu đòn nhưng nay đã đánh trả thì cũng hơi chùn tay, dù nó to khỏe gấp mấy lần con tôi".
Nhiều ý kiến cho rằng, dạy con đánh trả bạn là không nên vì mỗi đứa trẻ ngoài việc học bảo vệ cho chính mình còn phải có lòng rộng lượng, biết tha thứ và bao dung để không trở nên đứa trẻ lãnh đạm. Tuy nhiên, có một chuyện rất đáng phẫn nộ là nhiều ông bố bà mẹ tỏ ra thản nhiên khi con mình đánh bạn. Lại còn nói những câu khó nghe như: “Con nít mà”. Cũng có nhiều bà mẹ lo ngại, xúi con đánh trả bạn nhỡ đâu đứa trẻ kia hung hăng đánh con mình nhiều hơn, đứa trẻ kia to khỏe hơn, hoặc đứa trẻ kia rủ thêm bạn bè đánh con mình thì thiệt thân. Tuy nhiên, nhiều cha mẹ vẫn ủng hộ quan điểm dạy con đánh trả bạn, vì có như thế thì những đứa trẻ chuyên bắt nạt bạn bè mới sợ mà dừng tay.