Người mẹ được chẩn đoán mắc ung thư vú khi đang mang thai cặp song sinh, nhưng vì tình yêu dành cho con, cô đã chiến đấu không biết mệt mỏi, để rồi ra đi vào tuổi 36.


Khi mang bầu cặp song thai được 34 tuần, cô Eilish Jennings, đến từ Sheffield, Anh nhận được thông tin tàn khốc bị ung thư vú. Ngay sau đó, cô đã hạ sinh cặp song sinh vào tháng 3/2016 chỉ 4 ngày sau khi cô phát hiện mình bị bệnh hiểm nghèo.


Đó là một ca sinh vô cùng gấp rút và gian nan bởi các bác sĩ lo sợ nếu để lâu hơn, khối u của vợ tôi sẽ phát triển mạnh mẽ hơn”, chồng cô anh Simon nhớ lại. Ngay sau ca sinh, bà mẹ này được tiếp nhận điều trị ung thứ vú ngay và không có nhiều thời gian để chăm sóc các con nhỏ.


Chân dung người mẹ dũng cảm


Bà mẹ 3 con từng chia sẻ vào năm ngoái: “Phương pháp cắt bỏ ngực có thể giúp các bệnh nhân ung thư sống lâu hơn và tôi hy vọng sẽ có thêm thật nhiều thời gian để sống bên Elise, Billy và Tom và chồng tôi – anh Simon. Tôi chưa sẵn sàng để lại những đứa con thơ của mình”. Dù vậy mọi thứ đã không thể trở thành sự thật, Eilish đã ra đi vào tháng 3 năm ngoái khi những đứa con của cô được 2 tuổi.


Cô Eilish Jennings bên những đứa con của mình


Hiện tại, cặp song sinh của bà mẹ này đã được gần 3 tuổi, lớn lên khỏe mạnh và được bố chăm sóc chu đáo.


Dẫu chiến đấu hết sức để được ở bên cạnh những đứa con bé bỏng, nhưng điều kỳ diệu đã không đến với người mẹ dũng cảm này. Dù vậy, có một điều an ủi là trước khi mất, Eilish Jennings đã được ở bên những đứa con thân yêu của mình được 2 năm, được tận mắt chứng kiến chúng lớn lên. Tuy thời gian không dài, nhưng với người mẹ tội nghiệp này đây cũng là thành quả đáng tự hào cho những nỗ lực của cô.


Với những người bình thường, giai đoạn mang nặng đẻ đau đã rất khó khăn, còn với cô Eilish điều đó lại trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết. Thế nhưng cô đã biến đau thương thành sức mạnh và tận hưởng niềm hạnh phúc ý nghĩa hơn bao giờ hết của cuộc đời người phụ nữ. Trên đời này không có gì thiêng liêng, quý giá hơn tình mẫu tử. Tin rằng cô vẫn luôn ở bên cạnh phù hộ cho những đứa con của mình.


Hẳn nhiều mẹ vẫn còn nhớ tại Việt Nam trước đây cũng có trường hợp người mẹ từ chối điều trị để nhường sự sống lại cho con. Đó là chiến sĩ Công an Đậu Thị Huyền Trâm (25 tuổi, Thạch Quý, TP.Hà Tĩnh) từ chối điều trị ung thư để giữ lại bằng được thai nhi trong bụng, đã nhận được sự ủng hộ, cảm thông và nhiều tình cảm đặc biệt. Được biết, khi có "tin vui" gần 5 tháng, chị Trâm mới phát hiện bị ung thư phổi di căn. Biết bệnh của mình, nhưng vì muốn giữ con nên Trâm không điều trị bệnh ung thư. Bác sĩ có tư vấn nếu muốn điều trị triệt để cho mẹ thì nên đình chỉ thai nghén nhưng thai phụ vẫn quyết tâm giữ con.


Mang thai đặc biệt, đến lúc mổ lấy thai cũng rất đặc biệt. Đó là bởi các bác sĩ phải mổ khi bệnh nhân đang ngồi trên bàn mổ, hai y tá đỡ hai bên lưng, bác sĩ cúi ngang bàn để mổ lấy thai. Bên cạnh đó, bệnh nhân cũng không thể gây mê, vì nếu gây mê thì khó có thể tỉnh lại được, bác sĩ cũng không dám tiêm thuốc an thần vì sợ dẫn đến suy hô hấp nặng hơn. Vì thế trong suốt ca mổ, bệnh nhân gần như tỉnh. 29 tuần thai, chị sinh hạ đứa con đầu lòng, bé được 1,2kg. Nhờ nỗ lực không ngừng nghỉ của mình, chị Trâm đã được ở bên con 1 tiếng đồng hồ trước khi trút hơi thở cuối cùng.