Một thảm kịch vừa xảy ra ở Ilford, phía đông London. Người chồng cũ bắn chết vợ. Điều đáng nói người vợ đang mang thai ở tháng thứ 8. Hy hữu, đứa bé vẫn còn sống sót.


Mới đăng, trang Daily Mail vừa đăng tải câu chuyện đau lòng xảy ra trong căn nhà nhỏ ở Ilford, phía đông London gây chấn động dư luận.


Sự việc xảy ra vào lúc 7:40, thứ 2, ngày 12 tháng 11, nạn nhân là Sana Muhammad đang mang thai ở tháng thứ 8, bị chồng cũ bắn chết trong nhà bếp. May mắn thay đứa bé trong bụng thoát chết sau mũi tên "định mệnh".


Mũi tên oan nghiệt chia cắt tình mẫu tử thiêng liêng


Sana Muhammad, 35 tuổi, là bà mẹ của 5 đứa con nhỏ. Vào hôm xảy ra sự việc, chồng cô làImtiaz Muhammad đã đến căn nhà kho vào lúc 7 giờ 30 sáng và hoảng hốt phát hiện có một kẻ ẩn nấp ở đây. Ông la hét lên để mọi người trong nhà chạy trốn. Ông chạy vào nhà và kẻ giết người chạy theo vào nhà bếp. Lúc này, Sana Muhammad đang trong nhà bếp rửa chén. Chẳng may, Sana Muhammad đã bị trúng mũi tên của kẻ sát nhân.


Theo lời kể của người chồng dường như kẻ giết người đang nhắm vào anh ta, tuy nhiên vợ anh lại gánh thay mũi tên oan nghiệt này. Người mẹ được đưa vào bệnh viện gần nhà để cấp cứu.


Imtiaz, chồng của bà Sana Muhammad


Sự việc lần này sẽ là nỗi ám ảnh kinh hoàng, là cú sốc tâm lý lớn lao đối với 5 đứa trẻ. 5 đứa con của Sana Muhammad đã chứng kiến cảnh tượng hãi hùng khi người mẹ mình bị gã đàn ông kia bắn chết.


"Tôi không dám tin rằng cô ấy đã gánh thay tôi mũi tên ấy. Đáng lẽ nên trúng tôi. Những đứa trẻ đều ở đó, thật khủng khiếp", Imtiaz Muhammad đau buồn chia sẻ.


Imtiaz cho rằng kẻ giết người có thể là nhắm vào ông


Ở tháng thứ 8 của thai kỳ, có lẽ bà mẹ nào cũng mong ngóng khoảnh khắc được gặp mặt con, ôm trọn đứa con thơ vào lòng. Nhưng chưa kịp trọn hưởng cảm giác thiêng liêng này, số mệnh đã chia cắt tình mẫu tử. Con mất mẹ, chồng mất vợ.


Sana Muhammad, người mẹ của 5 đứa trẻ, đang mang thai 8 tháng


Hy hữu đứa bé 8 tháng tuổi thoát chết sau mũi tên "định mệnh"


Ibrahim 8 tháng tuổi may mắn thoát chết, tình trạng đã ổn định


Sana Muhammad đã chết sau khi chuyển đến bệnh viện gần nhà để cấp cứu. Thế nhưng, trong "cái rủi có cái may", đứa bé 8 tháng tuổi trong bụng củaSana Muhammad vẫn sống sót sau mũi tên "định mệnh". Sana Muhammad được chuyến đến viện, đội ngũ bác sĩ đã tiến hành mổ bắt thai khẩn cấp. Còn 4 tuần nữa đến ngày đứa bé chào đời, việc để con sinh ra ở thời điểm này cùng với tình trạng mũi tên trong người mẹ là điều rất nguy hiểm.


Thần chết đã không gọi tên con. Mũi tên xuyên qua bụng mẹ nhưng không chạm vào bào thai, chỉ cách em bé vài cm. Sau nỗ lực cứu sống và chăm sóc tích cực của đội ngũ bác sĩ tại bệnh viện, hiện bé đã trong tình trạng ổn định. Người thân đặt tên cho con là Ibrahim.


Thủ phạm ra tay tàn độc là người chồng cũ


Sau khi sự việc xảy ra, thủ phạm không ai khác là người chồng cũ, ông Ramanodge Unmathallegadoo, 50 tuổi.


Theo chia sẻ từ người chồng, Muhammad là người vợ, người mẹ tuyệt vời. Trong mắt bạn bè, bà người bạn rất tốt, biết chia sẻ và yêu thương. Bạn bè cho biết Muhammad là bà mẹ của 5 đứa trẻ, 2 con với người chồng hiện tại, một bé 2 tuổi và bé 5 tuổi, 3 đứa con với người chồng cũ (12 tuổi, 14 tuổi và 18 tuổi).


Bà Muhammad, người sinh ra ở Mauritius, từng là người Hindu nhưng đã chuyển sang đạo Hồi để tái hôn với Imtiaz, người gốc Pakistan. Cuộc sống hôn nhân của Muhammad và chồng cũ không hạnh phúc. Hôn nhân là cuộc sắp đặt khi ông ta lớn tuổi hơn rất nhiều so với bà Muhammad. Sau khi ly hôn, bà Muhammad tái hôn với người chồng hiện tại cách đây 7 năm. 2 vợ chồng rất mong được chào đón đứa con tiếp theo.


"Muhammad và Imtiaz rất hạnh phúc. Họ yêu thích có những đứa trẻ xung quanh. Tất cả họ đều dành thời gian ở bên nhau, yêu thương và chia sẻ. Đây thực sự là một bi kịch xảy đến với gia đình cô ấy",chia sẻ từ một người bạn.


Ramanodge Unmathallegadoo bị cảnh sát bắt giữ vào hôm xảy ra sự việc


Ông Ramanodge Unmathallegadoo bị cáo buộc về tội giết người và tiếp tục bị xét xử tại Tòa án Hình sự Old Bailey vào cuối tháng này.